Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Nỗi buồn hoa cải

Theo Đài tiếng nói VN (VOV) Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Thein Sein  đã chứng kiến lễ ký 02 văn kiện hợp tác, gồm “Bản Ghi nhớ về Trao đổi Thông tin Thanh tra Giám sát Ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Myanmar” và “Thỏa thuận Hợp tác về Dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Năng lượng Myanmar”.
Túm lại: Đó chỉ là 2 văn kiện, xã giao là chính.
Chỉ tiếc anh Tư "Sâu" không nhân cơ hội này mà cho tay Obama biết mặt: "Mi cường quấc ư? Ta đây "tiểu nhược" cũng  chẳng thua mi hề!

Vương miện Hoa hậu dũng cảm cho Natalia Pereverzeva

Natalia Pereverzeva – Hoa hậu Moscow 2010, hoa hậu Nga 2011, thí sinh dự Hoa hậu Trái đất 2012 đã gây ra sự phẫn nộ và dấy lên một cuộc tranh cãi gay gắt trên quê hương mình khi gọi nước Nga là một “kẻ ăn xin”, “nghèo đói, đau khổ triền miên, bị xâu xé bởi những kẻ tham lam, không trung thực và không có niềm tin”.

Thảm kịch cho gia đình người bị Hamas hành quyết

Khuôn mặt đầy nước mắt và sợ hãi, bé gái ba tuổi tội nghiệp ôm khư khư bức di ảnh của cha, người đàn ông bị các tay súng Palestine buộc tội gián điệp cho Israel, xử tử và kéo lê xác trên đường phố Gaza.
Những hình ảnh về vụ hành xác của các binh sĩ Palestine với người bị buộc tội gián điệp nhanh chóng gây ra sự phẫn nộ trên toàn thế giới. Ngay cả ở vùng đất luôn chìm trong bạo lực của Palestine, việc kéo lê thi thể của người đàn ông bị buộc tội gián điệp cho Israel cũng được coi là quá bạo lực và vô nhân đạo.

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Đường đến tự do của một nghệ sĩ Bắc Hàn

Song Byeok từng là một họa sỹ chuyên vẽ tranh cổ động cho Triều Tiên. Anh vẽ những bức tranh, áp phích tung hô lãnh đạo Kim Jong-Il và Kim Nhật Thành.
Lòng tin vào chế độ của anh bị phản lại khi nạn đói năm 90 lan tràn ở Triều Tiên. Hàng triệu người, trong đó có gia đình anh chết trong cơn đói.
Để đi tìm thức ăn, gia đình Song vượt biên qua Trung Quốc nhưng bất thành, cha anh chết đuối khi bơi qua một con sông mùa nước dâng cao, còn Song bị bắt vào trại tù.
Sau khi được thả, anh chạy được sang Hàn Quốc năm 2002. Từ đó Byeok chuyển thành nghệ sỹ vẽ biếm họa về chế độ mình từng sống trước đó, ở quê hương anh.
Triển lãm những bức tranh mới nhất của anh - chỉ trích chế độ đè nén người dân trên khắp thế giới - đang diễn ra ở Rạp hát Woolly Mamoth ở thủ đô Washington. BBC/vietnamese

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Trung cộng bất lực trước làn sóng người Tây Tạng tự thiêu

Nếu trong làng có người tự thiêu thì từ gia đình thân nhân, người chia buồn với tang gia cho đến cán bộ bày tỏ thiện cảm đều bị trừng phạt. Các dự án đầu tư tại thôn làng cũng bị đình chỉ. Trên đây là biện pháp mới của Bắc Kinh nhằm đối phó với phong trào tranh đấu của dân Tây Tạng sau hàng loạt chiến dịch bạo lực vô hiệu quả. Chỉ trong vòng 3 tuần của tháng 11 này, 19 người Tây Tạng đã tự thiêu.
Theo chính phủ Tây Tạng lưu vong, từ tháng ba năm 2009 đến nay đã có 81 tu sĩ và người thế tục Tây Tạng tự thiêu. Chỉ riêng trong tháng 11/2012, trong bối cảnh Trung Quốc thông báo ban lãnh đạo mới, đã có 19 vụ hy sinh bằng biện pháp bất bạo động tuyệt đối này. Chính phủ Tây Tạng lưu vong kêu gọi ông Tập Cận Bình «nhanh chóng đáp ứng nguyện vọng của người dân Tây Tạng» mà nỗi tuyệt vọng đưa họ vào con đường tranh đấu «bằng tự thiêu».

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Chu trình man rợ Người - Chó - Chó - Người

Bước 6: "Đây có đó - như thịt chó có mắm tôm" và cái gọi là Văn hóa sống trên đời
Bước 5: Thành phẩm sơ chế...
Bước 4: Lưu thông phân phối...
Bước 3: Lò m... (Những con đang chờ tới lượt và hình như chúng không dám nhìn đồng loại đang bị hành quyết)
Bước 2: Làm ăn lớn thì buôn cả xe "nguyên liệu"...
Nhỏ thì... một vài con.

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Hoàng gia Anh lại bị nhạo báng

Vụ công nương Kate lộ ti lùm xùm dắt dây qua ba quốc gia, ba tờ báo Closer/Pháp – Chi/Ý và Daily Star của Ireland. Tờ Closer đã bị phạt  gần 20 ngàn USD, tờ Chi chưa thấy “bị” gì, còn Daily Star thì mới đây biên tập viên Michael O’Kane (ảnh dưới) đã phải từ chức.
Thế mới biết “ti” hoàng gia là trái cấm, nhìn xa xa cũng đã bị phạt đừng mơ chi được nâng niu… Chắc chả phải “trả đũa” Hoàng gia, hôm 23/11 một anh chàng đã dũng cảm trần truồng dưới cái lạnh 6 độ C, leo tót lên “đè đầu cưỡi cổ" bức tượng Hoàng tử Geoger ở Luân Đôn...

Zhai Xiaoping "dỡn mặt" triều đình

Từ một mẫu tin:
Final Destination 6 sắp ra mắt.
Đại Lễ đường Nhân dân thình lình sụp đổ, chỉ có 7 trong số hơn 2.000 người bên trong sống sót. Sau đó, từng người một trong nhóm sống sót bị chết theo các cách kỳ lạ. Đây là trò đùa của Chúa, hay của Quỷ phun trào giận dữ? Con số 18 có liên quan gì tới việc mở cửa Địa ngục? Buổi công chiếu đầy sửng sốt trên toàn cầu vào ngày 8/11.

Final Destination là loạt phim kinh dđã phát hành tới tập 5. Trong phim, các nhân vật thoát khỏi cái chết lúc ban đầu nhưng sau đó lần lượt mất mạng.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

“Nhà đinh” ở Trung Quốc

Xa lộ Wenling (Ôn Lĩnh) - thuộc Zhejiang (Chiết Giang) ở Trung Quốc - mới, rộng, và gần như xong. Gần như xong ngoại trừ ngôi nhà năm tầng nằm ngay giữa xa lộ.

Tất cả đều là không - Tu chi nữa

Hoà thượng trụ trì chùa X trên ngọn Cấm Sơn chiều nay tiếp một trung niên xin được quy y cửa Phật:
– Thầy ơi, con đến xin được nép bóng thiền môn, xa lánh sự đời, mong thầy chấp thuận.
Hoà thượng khuyên can:
– Nhà chùa nào phải là nơi giải sầu, tam bảo đâu là chốn lánh trần. Tu hành cũng lắm gian nan, thí chủ phải suy nghĩ thật kỹ, lỡ sau này không chịu được mà hoàn tục thì tội lỗi lắm!
– Thưa thầy, ý con đã quyết, xin thầy thí phát rồi cho con được kêu bằng “sư phụ”!
– Con à, nghĩ lại đi, cuộc đời hãy còn lắm niềm vui với thất tình lục dục. Đang tuổi xuân, sao thí chủ không tìm vui trong tình ái?
– Thầy ôi, bây giờ ngoài đó yêu nhau hôm trước bóp cổ nhau hôm sau! Với lại lấy vợ thì phải sanh con, lỡ vô sinh đã khổ mà sinh được còn khổ hơn nếu con đau bệnh không lo nổi viện phí, không tìm ra giường nằm, con tới tuổi đi học nhưng không đủ tiền chạy trường, lo quà cáp biếu thầy cô... Bao nhiêu nỗi khổ thầy làm sao hiểu được! Con quyết rồi: tu là cõi phúc tình là dây oan!
– Thiện tai! Thế sao con không giải khuây bằng những thú vui trần thế khác như ẩm thực, như du lịch?
– Thầy xa lánh thế gian quá lâu nên không biết cõi tục bây giờ nó... tục lắm! Ăn một món ngon cũng có nghĩa ăn mầm bệnh. Ra đường thì đầy dẫy hiểm nguy, vừa sợ cướp, sợ hung thần đường phố, sợ cả công an! Thầy chưa biết đó thôi, đường không đủ mà đi nhưng sơ hở lấn làn là ăn biên bản, xử theo nghị định 71 đi đứt cả tuần lương, vui chưa thấy lo đã nhãn tiền!
– Thế, chẳng lẽ ngoài đó không còn gì vui?
– Con chẳng biết nữa. Với con bây giờ tất cả đều là không!
Hoà thượng ngẩn người:
– Mô Phật! Nói thế thì thí chủ đắc đạo rồi, tu chi nữa!
Người già chuyện

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Dối trá + Bạo lực = Thảm họa của dân tộc

Sự dối trá đang dần thống trị cuộc sống, não trạng con người, biến thành tập quán sống. Tập quán của dối trá tìm cách chi phối mọi hành vi, lập luận, quan điểm và biến thành thứ quyền lực độc tôn, chống lại những nỗ lực phê phán hòng dò tìm manh mối hướng đến sự trung thực. Đó là thứ quyền lực được sinh ra để giấu nhẹm, phủ bóng lên mọi khiếm khuyết mà sự dối trá gây ra, xô đẩy mọi biểu hiện manh nha chống lại nó về phía các phạm trù “bất cập”, “nhạy cảm” và bóp chết mọi niềm tin cải biến hiện thực. Một mặt, nó tạo ra ngụy tín, vung vít tô hồng cái hiện thực đầy nghịch cảnh, xóa sạch những tì vết phản tiến bộ mà nó tạo ra. Nó sẵn sàng làm tất cả, nguy hiểm nhất, là nhân rộng khả năng bạo lực, bất chấp pháp lý hay đạo lý.

Lễ Tạ Ơn trong gia đình người Việt

“Tôi cám ơn nước Mỹ, vì nước Mỹ đã cho tôi sự bình yên trong tâm hồn. Ðối với tôi, nước Mỹ không phải là thiên đường, nước Mỹ là một cuộc sống đời thường, và tôi cám ơn nước Mỹ đã cho gia đình tôi cuộc sống đời thường.” Ông Huy Phạm, một người đã về hưu, đang sống tại vùng Arleta của thành phố Los Angeles, nói về tâm tình của mình nhân ngày Lễ Tạ ơn (Thanksgiving)

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Cuộc diễu hành ghê rợn của Hamas

Sáu nam giới bị cho là gián điệp của Israel đã bị kéo lê dọc các tuyến phố ở Gaza và hành quyết trước đám đông phấn kích.
Các nhân chứng cho biết, những người này đã được đưa tới một giao lộ ở phía Bắc thành phố và bị xử bắn ngay tại đây vì tội cung cấp tin tức tình báo giúp Israel xác định được những nhân vật quan trọng của Hamas và tổ chức Hồi giáo Jihad để sau đó dùng máy bay tấn công. Trước đó, các tay súng Hamas đã buộc thi thể của một trong những người bị cáo buộc làm gián điệp vào một chiếc xe mô tô và kéo lê khắp các tuyến phố chính ở Gaza như một lời cảnh báo đối với những ai dám phản bội lại người Palestine.

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Thein Sein - từ tướng quân đến tổng thống

Khi chính quyền dân sự mới lên nắm quyền vào đầu năm 2011, dư luận chung vẫn hoài nghi Tổng thống Thein Sein sẽ chỉ là bù nhìn do quân đội giật dây từ đằng sau.
Thế nhưng chỉ hai năm qua, ông Thein Sein đã khiến cả thế giới ngạc nhiên trước hàng loạt cải cách chính trị và mở cửa kinh tế của mình. Xuất thân từ một gia đình bần nông, ông Thein Sein đã gia nhập quân đội khi vừa ngoài 20 tuổi. Ông nhanh chóng tỏ ra là một nhà quản trị hơn là một người lính. Những năm 1990, ông Thein Sein là trợ lý của thống chế Than Shwe. Bốn năm làm tư lệnh quân đội tại vùng buôn lậu ma túy khét tiếng Tam giác vàng, ông được tiếng là “ngài trong sạch” vì không có bất cứ cáo buộc nào về hành vi buôn lậu hay lạm quyền của ông.

Vì sao Obama kiệm cười với Hun Sen?

Khác với dân Miến, một sngười dân Campuchia đã đón ông Obama với những vành khăn trắng trên đầu, biểu ngữ trên tay ghi những lời cầu cứu khẩn cấp...
AFP nhận xét Tổng thống Obama đã rất kiệm cười với ông Hun Sen trong các buổi giao tiếp...

Nồng ấm Miến điện - Mỹ

Hình ảnh Miến Điện tiếp đón Tổng thống Obama ngày 19/11/2012. Chuyến viếng thăm chỉ vỏn vẹn trong 6 giờ nhưng tình cảm giữa 2 bên có lẽ đã "gieo mầm" từ rất nhiều năm trước.

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Người Amish ở Mỹ

Họ theo đuổi một lối sống đơn giản, khiêm tốn, hiếu hòa, kiên nhẫn, nhường nhịn, quên đi bản thân, hết lòng vì cộng đồng. Kiêu ngạo và chủ nghĩa cá nhân là những thứ tối kỵ đối với người Amish. Họ không dùng điện, không làm chủ xe hơi, điện thoại,… Cuộc sống của họ bây giờ và 300 năm trước không khác nhau bao nhiêu. Có nhiều đặc điểm để nhận ra một người Amish:
Một bộ râu cằm dài là dấu hiệu của sự trưởng thành. Họ bắt đầu để râu cằm sau khi lập gia đình. Người Amish không chấp nhận chiến tranh, mà râu mép lại được giới quân sự ưa chuộng nên họ không phù hợp và không để râu mép.
Những người đàn ông Amish. Họ luôn luôn đội chiếc mũ rộng vành khi ra khỏi nhà.

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Chiến dịch diệt chuột trên quần đảo Galapagos, Ecuador

QUITO, Ecuador (AP) - Ðể bảo vệ những loài chim và động vật bò sát quí hiếm độc nhất còn tồn tại trên quần đảo Galapagos Islands, mà giới khoa học lẫn du khách hết sức trân quí, chính quyền Ecuador dùng đến biện pháp tiêu diệt hằng trăm triệu con chuột tại đây.
Galapagos gồm tập hợp của 19 đảo lớn nhỏ, nằm cách vùng duyên hải Ecuador 1,000 cây số
.
Thú hoang sống trên quần đảo này từng là nguồn cảm hứng khiến ông Charles Darwin nghĩ ra thuyết tiến hóa (Động thực vật ngày nay vẫn còn tương đối đa dạng và phong phú như thời Darwin - Ảnh dưới)

"Dân oan" Campuchia cầu cứu Obama

Vài hôm trước lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Cam Bốt tham dự các hội nghị thượng đỉnh khu vực tổ chức tại Phnom Penh, một số người Cam Bốt sống gần sân bay quốc tế Phnom Penh đã trương hình Tổng thống Mỹ Barack Obama trên mái nhà và vẽ ký hiệu kêu cứu quốc tế SOS bên cạnh. Cảnh sát Cam Bốt hôm 15/11/2012 đã bắt giữ 8 người để thẩm vấn.

Xin trả lại quyền đăng cai Asiad 2019

- Thưa tía má, con viết thư này cho tía má với sự ân hận và xót xa vô cùng. Hổm rày con suy nghĩ mông lung lắm, suy cho cùng vì tính sĩ diện nên con đã đứng ra nhận với dòng họ làm cái sân thi đấu cho bà con dòng tộc.

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Miến Điện phóng thích hàng trăm tù chính trị "làm quà" cho Obama

TT Obama và TT Thein Sein tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Bali - Indonesia 11/2011
Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên đến thăm  Miến Ðiện trong tháng này, nhưng các nhà tranh đấu cảnh báo rằng chuyến công du này có nguy cơ đem lại sự tưởng thưởng cho một chính phủ vẫn còn có thành tích xấu về nhân quyền.
Từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái sau nhiều thập niên cai trị của quân đội, chính phủ của Tổng thống Thein Sein, trên danh nghĩa là một chính phủ dân sự, đã phóng thích một số tù nhân chính trị, nới lỏng hạn chế đối với giới truyền thông và cho phép các đảng phái đối lập tham gia nhiều hơn vào sinh hoạt chính trị.

Tân lãnh tụ Trung cộng Tập Cận Bình

Cuối cùng thì triều đình Trung cộng đã chính thức tôn vương Tập Cận Bình

Nghị trình - trình Nghị (3)

Nguyễn Văn Khánh - Tướng CA kiêm Nghị Đồng Nai: Tôi nghỉ họp vì phải sang Anh dự lễ tốt nghiệp đại học con tôi, tiện thể cũng để khám sức khỏe định kỳ.
Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban công tác Nghị: Không thể chấp nhận được lý do này. Thai sản, ốm đau nghỉ thì còn được và theo Bộ Luật Lao động. Còn đại biểu Quốc hội mà vì lý do quá cá nhân, không đáng mà bỏ họp thì rất, rất không được...

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Nghị trình - trình Nghị (2)

Trong phiên trả lời chất vấn sáng nay, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định việc quản lý nhập gà không khó, vì hiện nay việc nhập lậu gà đang khá công khai, xe chở gà cũng là loại xe "đặc chủng" riêng, có thể nhận biết được dễ dàng.
Chuyện đơn giản là thế và dù theo như Phó thủ tướng là Chính phủ đang ráo riết ngăn chặn song thực tế vấn nạn này vẫn đang ngày càng lan rộng và nghiêm trọng hơn. Phó thủ tướng còn “đề nghị nhân dân không ăn gà nhập lậu” để hạn chế bớt thực phẩm bẩn có cơ hội lan truyền trên thị trường.

Nghị trình - trình Nghị (1)

Theo rõi trên truyền hình về việc đại biểu Quốc Hội chất vấn một số Bộ trưởng, cử tri thấy buồn cười và có cảm giác hoạt động nghị trường của Quốc Hội “VUI” như sinh hoạt câu lạc bộ hài hước vậy. Các Bộ trưởng ăn mặc thì nghiêm chỉnh nhưng trả lời chất vấn thì cứ như đọc truyện “Azít NêXin”.
Ông Bộ trưởng xây dựng Trịnh Đình Dũng khi đăng đàn, trả lời toàn lan man, đánh lạc hướng những câu chất vấn làm cho chủ tịch Quốc Hội luôn phải nhắc nhở ông ta đi vào trọng tâm, nhưng đến khi ông đi vào trọng tâm thì… cả Quốc Hội bất ngờ... với câu nói xanh rờn... “Tôi có câu trả lời rồi nhưng tôi để… ở nhà”... và đại biểu cười ngất, hội trường “phấn chấn” hẳn lên.
Thì ra ông Dũng vẫn nhớ chuyện ngụ ngôn “Hổ và Trâu”. Hổ hỏi Trâu trí khôn mày để ở đâu, trâu bảo: Trí khôn tao để ở nhà, rồi lừa hổ, buộc nó vào...đốt!!! Liệu ông Dũng có định lừa đại biểu như kiểu ấy không...?

Thằng đánh máy chơi xỏ đ/c X

Biên tập báo đã sửa lỗi, có lẽ là sau bài này: – BÁC SŨNG LÀ BÁC SŨNG NÀO? (FB Khuê Nguyễn Công/ Mai Thanh Hải).
Bắt chước anh Lại Cà Lăm: Sũng - chỉ có một chữ sũng

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

Nực cười "chính chủ"

VRNs (13.11.2012)–Tính đến 15,30 pm, ngày 12/11/2012, đã có 66.458 người thích trang Hội những người thích phản đối luật mới của bác Thăng. Trang này mới được hình thành hôm 10.11.2012, tức chỉ mới hai ngày. Ngày cảnh sát giao thông Hà Nội chính thức xử phạt người dân đi xe máy hoặc ô tô không do mình đứng tên. Mức phạt có thể lên đến 10 triệu đồng theo Nghị định 71/CP do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành ngày 19.09.2012. Những người yêu thích trang này liên tục đưa lên những tấm hình, qua đó chỉ cho thấy Nghị định 71/CP là sai trái, không thực tế, không hợp lòng dân.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips