Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Cải ủng hộ anh Thải

Vnexpress - Trong hội nghị giao ban quận, huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến quản lý đất đai sáng 27/9, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo (hỗn danh Nguyễn Phế Thải) cho rằng việc người dân đi khiếu kiện là bày tỏ nguyện vọng cá nhân, nhưng mặc áo màu Quốc kỳ, cầm khẩu hiệu đòi đất đã "làm xấu hình ảnh thủ đô, ảnh hưởng đến ngoại giao".

Trích một vài còm trên trang anhbasam:
- Ngày đầu Thảo về ra mắt HĐND TP lên truyền hình mọi người đã xì xào: Chủ tịch HN gì mà xấu trai thế! Môi thâm, mồm dẩu, lông mày trụi thùi lụi! đôi mắt híp hệt 1 tên khựa! Kết cục sau mấy năm trị vì Hà Thành thanh lịch xuống cấp 1 cách thảm hại! Khi phỏng vấn Thảo hay chọn phông nền tranh sơn dầu hay 1 căn phòng ấm cúng và mở miệng là nói về thành tích nâng cấp tạo dựng những công trình, tác phẩm văn hóa trước khi nói về các thành tích kinh tế nhằm to vẽ phông nền tươi đẹp, phóng đại thành tích của mình! Cái kim lâu ngày cũng lòi ra, bây giờ mọi người biết thẩm mỹ của Thảo đến đâu rồi!

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Báo Tây Ban Nha vào cuộc chơi Hồi giáo

Tờ tuần báo chuyên về chỉ trích chính trị của Tây Ban Nha là El Jueves hôm 26/9 đăng hình vẽ đụng chạm đến Đấng Tiên Tri Mohammad của Hồi giáo.
Vụ này xảy ra sau khi cuốn phim “Innocence of Muslims” được làm ra ở Mỹ gây phản ứng giận dữ khắp thế giới Hồi giáo và một tờ tuần báo Pháp cũng đăng tranh biếm về Đấng Tiên Tri.

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Hungary lại bị tòa án Nhân quyền Châu Âu xử phạt

Trong phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân quyền Châu Âu (trụ sở tại Strasbourg - Pháp) đã xử phạt Nhà nước Hungary 10 ngàn Euro tiền bồi thường và 3.350 Euro án phí cho một sai phạm của cảnh sát nước này xảy ra cách đây đã 6 năm.
Sự việc xảy ra vào rạng sáng 1-10-2006, khi cảnh sát Hungary chặn và kiểm tra giấy tờ hai người lái xe máy, rồi bạo hành họ, theo khẳng định của các nạn nhân. Sau đó, trường hợp của hai người này đã không được các cơ quan tư pháp của Hungary xử lý đến nơi đến chốn.
Theo phán quyết của Tòa Strasbourg, cảnh sát Hungary đã vi phạm Điều 3 Công ước Châu Âu về Nhân quyền với hành vi đối xử vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá công dân. (Những trường hợp cảnh sát bạo hành nghiêm trọng công dân, hoặc giam giữ họ với những điều kiện ăn ở, sinh hoạt tồi tệ thường bị liệt vào vi phạm này).
Điểm mấu chốt của Điều 3 nói trên là Công ước Châu Âu về Nhân quyền nghiêm cấm các cơ quan công quyền sử dụng bạo lực vô cớ với công dân, bất kể hạnh kiểm của họ. Trong trường hợp của hai nguyên đơn nói trên, Tòa đã buộc Nhà nước Hungary phải bồi thường cho họ 5.000 Euro mỗi người, và phải chịu khoản án phí đã phát sinh.
Như đã biết, Tòa án Nhân quyền châu Âu là một tòa án siêu quốc gia, được thành lập và hoạt động trên cơ sở Công ước Châu Âu về Nhân quyền. Đây cũng là cấp tòa cuối cùng, một địa chỉ đáng tin cậy để người dân sống tại Châu Âu có thể tìm đến khi cho rằng nhân quyền của mình bị xâm phạm bởi một trong 47 nước thành viên Ủy hội Châu Âu.
Theo thống kê, những quốc gia hay bị Tòa Strasbourg xử phạt là Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Ba Lan, Romania, Nga... Trong thời gian 2008-2011, Nhà nước Hungary cũng đã nhiều lần (10 lần) thua cuộc trước các cư dân của mình.
Trần Lê/Nhịp cầu Thế giới

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Biên Hòa có nhà thương điên

(Thư ngỏ gởi nhà thơ Đàm Chu Văn, Phó chủ tịch hội Văn Học – Nghệ Thuật Đồng Nai, Tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Đồng Nai, Chuyên viên cao cấp Ban tuyên giáo tỉnh Đồng Nai)
Mải miết bon chen, ganh đua kiếm sống, lâu quá tôi không về Biên Hòa thăm chốn cũ người xưa. Nay nghe anh bị tai nạn thơ, tôi có đôi lời thăm hỏi.
Anh Đàm Chu Văn mến.
Hẳn anh biết Việt Nam mình được thế giới công nhận là một “cường quốc về thơ”.
- Lãnh tụ kiêm nhà thơ.
- Giáo sư tiến sỹ khoa học kiêm nhà thơ.
- Chủ tiệm cháo lòng tiết canh kiêm nhà thơ.
- Trùm buôn lậu kiêm nhà thơ.
- Tù nhân kiêm nhà thơ.
- Mấy anh trồng cần sa, bán bạch phiến cũng làm thơ.
Nhà nhà làm thơ, người người bình thơ. Có thần đồng thơ. Có trạng thơ. Ra đến ngõ là gặp nhà thơ. Ai cũng ho ra thơ, thở ra phê bình. Bởi vậy, Đại biểu Quốc hội, Bác sỹ y khoa kiêm nhà thơ Nguyễn Minh Hồng, có phòng mạch tư tại thành phố Vinh, Nghệ An, chuyên trị chứng hôi nách và cắt bao quy đầu, đã đề nghị Quốc hội khóa XIII thông qua “
Luật nhà thơ”. Giá mà bộ luật này đã được Quốc hội duyệt, thì có lẽ anh đã tránh được rủi ro này.

Libya biểu tình đòi giải tán nhóm hạ sát đại sứ Mỹ

Khoảng 30,000 dân Libya xuống đường ở Benghazi hôm qua 21/9, đòi hỏi một tổ chức dân quân hùng mạnh ở đây phải giải tán. Nhóm này từng tấn công tòa Lãnh Sự Mỹ hồi tuần qua, làm thiệt mạng  Đại sứ Mỹ Christopher Stevens  và ba người Mỹ khác.
Các nhóm dân quân, trước đây thuộc “lữ đoàn cách mạng” chiến đấu chống chính quyền Gadhafi, nay nắm giữ việc an ninh, phòng vệ các cơ sở chính phủ và phố phường. Nhưng đồng thời họ cũng bị tố cáo đã có hành động như băng đảng, bắt giữ người tùy tiện, bịt miệng mọi chỉ trích và đụng độ lẫn nhau trên đường phố.

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Vinh danh lão bà họa sỹ Cecilia Gimenez

Những tưởng với "tài năng" biến "Lợn lành chữa thành lợn què" lão bà bà Cecilia Gimenez 80 tuổi sẽ bị thiên hạ "đóng đinh" hoặc "ném đá" cho chết. Dè đâu:

Không vận động được là... đùng

Công trình thực hiện theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm nên không có quyết định thu hồi đất, cũng không có phương án bồi thường. Chủ trương của địa phương là tiếp tục triển khai và vận động các hộ dân hiến đất...

Thanh Niên Sáng 20.9, lực lượng chức năng xã Mỹ Hòa, H.Bình Minh (Vĩnh Long) tổ chức căng dây thi công công trình tuyến đường từ trung tâm xã về Rạch Chanh, nhưng bị một số hộ dân đứng ra ngăn cản, dẫn đến xô xát. Trong lúc giằng co, người dân nghe tiếng súng nổ và cuộc xô xát dừng lại. Ba phụ nữ trúng đạn bị thương, gồm: Võ Thị Sang, Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Nhanh. Ngay sau đó, 3 người phụ nữ này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Chân dung những con nợ Việt

RỒI ĐẾN LÚC VÁY BÀ CŨNG PHẢI TUNG LÊN
Tại sao phải tung lên?

Vì vào một ngày đẹp trời nào đó, có cán bộ Đảng và Nhà nước đến nhà yêu cầu bà phải thống kê số người trong gia đình và sau đó cán bộ nhà nước phát cho mỗi người mỗi tờ giấy biên nhận nợ và yêu cầu mỗi người trong gia đình bà ký nhận vào cái giấy biên nhận nợ với tổng số nợ của mỗi người là: 1/85 triệu người/50 tỷ USD. Cán bộ Đảng nhà nước giải thích, 50 tỷ USD này là số tiền Đảng, Nhà nước thay mặt nhân dân vay của nước ngoài để phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng của nước nhà. Bà có thắc mắc gì không?

- Dưng mà tôi ở vùng sâu, vùng xa. Điện, đường, trường, trạm chưa có. Chẳng biết các ông làm gì mà vay của người ta lắm thế?

- Chưa nhiều đâu bà ơi. Số tiền vay này vẫn còn an toàn lắm. Tin trên báo Tiền Phong hẳn hoi đây này
TP - Theo tin từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 31-12-2011, nợ nước ngoài của Việt Nam ước tính ở mức khoảng 1.042 nghìn tỷ đồng (khoảng 50 tỷ USD), bằng 41,5% GDP năm 2011, nằm trong phạm vi giới hạn an toàn theo Nghị quyết của Quốc hội (kiểm soát dư nợ công đến năm 2015 dưới 65% GDP, nợ Chính phủ, nợ quốc gia dưới 50% GDP). Đấy nó vẫn an toàn.

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Công nương Kate nghe trời gió lộng mà thương

Trong lúc Hoàng gia Anh đang khởi kiện vụ lùm xùm này thì công nương Kate nhà ta lại bất ngờ gặp một sự cố trên đường về Anh sau một tour du lịch rất thành công ở Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương.
Chuyến bay về Anh phải quá cảnh 2 giờ tại sân bay Brisbane Úc, vừa xuống máy bay thì nàng gặp họa... trông nàng lúng ta lúng túng hệt như cô nàng Helen-Skelton

Báo Pháp đổ dầu vào lửa Hồi giáo

Trong lúc làn sóng bạo lực chống Mỹ của Hồi Giáo ngày càng lan rộng trên toàn thế giới, thì một tờ báo Pháp lại "vô tình" hay "hữu ý" châm dầu vào lửa qua việc cho đăng hàng loạt biếm họa liên quan đến đạo Hồi.
Theo hãng thông tấn AFP, sớm ngày 19/8, bản tin của tạp chí Charlie Hebdo đã có những hình biếm họa đầu tiên và “được bán rất chạy”
Dalil Boubakeur, người phụ trách Đại Giáo đường đạo Hồi (Grand Paris) ở Paris nói rằng:
"Chúng tôi không phải là súc vật có phản ứng Pavlov trước mọi sự xúc phạm."
Nhà chức trách Pháp đã ra lệnh cho ngành an ninh của họ sẵn sàng bảo vệ các cơ sở của Pháp nếu xảy ra chuyện gì.

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Trung cộng buộc phải chặn các cuộc biểu tình chống Nhật

Cuối cùng thì hôm qua thứ hai, Trung cộng buộc phải ngăn chặn các cuộc biểu tình chống Nhật đã đi quá đà thành bạo loạn ở nhiều nơi trên toàn quốc.
Chính quyền Trung cộng ít khi nào cho phép dân chúng tổ chức biểu tình và các đợt xuống đường vừa qua rõ ràng là có sự đồng ý ngầm của nhà nước. Tuy nhiên, giới hữu trách hiện cũng rất cẩn thận để cho dân có cơ hội xả ra những giận dữ của mình nhưng cũng cùng lúc không để tình hình đi quá đà và trở thành biểu tình chống chế độ.

"Xóa đói giảm nghèo" ở Mỹ

Cơ quan Second Harvest Food BankSHFB quận Cam hiện có chương trình “Groceries for Seniors” cung cấp thực phẩm cho cư dân trên 60 tuổi và có lợi tức dưới $1,350 (cho một người) và dưới $1,821 (hai người) tại 37 địa điểm trong quận, mỗi tháng hai lần. Chương trình phát thực phẩm lần này còn được gọi là “The Brown Bag Program” vì người thụ hưởng được cung cấp thực phẩm trong những túi đựng hàng màu nâu từ các chợ như Trader Joe's, Ralph, Von's...

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Điều gì đang xảy ra?

Một nhóm khách trông như người Trung Quốc, đủ cả 3 thế hệ: Ông bà - Cha mẹ - Con cái đang trố mắt nhìn lên tầng trên cùng của khách sạn Standard - một khách sạn cao cấp ở Manhattan - Nữu Ước.
Nhìn nét mặt của từng thành viên trong đại gia đình, dường như có một điều gì rất đỗi nghiêm trọng đang xảy ra trên tầng lầu thứ 18 đó...

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Buôn chuyện Việt Nam

Zetamu Blog - Trong đợt công tác ngắn hạn ở Việt Nam vừa qua, đi suốt từ Nam ra Bắc, gặp người này người nọ, tôi cũng ngồi buôn chuyện được một ít tin thiên nga (xuất xứ mù mờ như tin vịt, nhưng không hẳn là tin vịt). Nhân có một số người hỏi “về Việt Nam có thấy chuyện gì hay không”, bèn đem ra đây “khuyến mại” vài tin. Tên các nhân vật đã được thay bằng xxx hay gì đó cho khỏi “phạm húy”.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Mao còn sống mãi ở... Hồ Nam

Trong tác phẩm “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội” tác giả Tân Tử Lăng có viết: Nhân dân đã thức tỉnh. Việc tiếp tục treo ảnh Mao trên Thiên an môn, tiếp tục để thi hài Mao ở nhà kỷ niệm là lạc hậu so với quần chúng rồi, cần xử lý thỏa đáng đất nước ta triệt để bóng đen Mao Trạch Đông.
Tác giả Hà Minh trên blog Lề Trái thì ví von: Với kỷ lục giết 57.550.000 người, Mao Trạch Đông qua mặt Stalin và Hitler đoạt huy chương vàng Olympic Bắc Kinh năm 1960 môngiết người hàng loạt
Tượng Mao cũng đã
bị phá hủy công khai ở Hải Nam
và gần đây nhất là 46 ông già lịch sử ở hai thành phố Thành Đô và Trùng Khánh công khai đòi ĐẢNG CÔNG SẢN TRUNG QUỐC: PHẢI THANH TOÁN TỘI ÁC CHỐNG LẠI LOÀI NGƯỜI CỦA MAO TRẠCH ĐÔNG!
Thế nhưng tại quê hương Mao làng Thiều Sơn, huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ nam - và một vài nơi khác Mao vẫn sống mãi và đem lại nhiều lợi nhuận cho người dân...

Ký ức sơ sài về QGNT

Y đã đọc mail của anh Lâm, chị Phượng, hồi ức về ngôi trường Trung học Tổng hợp Quốc Gia Nghĩa Tử bỗng trở về, rời rạc, lan man, gõ vội ít dòng trong chiều mưa u ám...

Nhà cố tổng thống VNCH thành điểm du lịch

Saigon Tiếp thị Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Võ Đại vừa chỉ đạo: giao sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ninh Hải nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý và sử dụng căn nhà của ông Nguyễn Văn Thiệu làm điểm tham quan du lịch và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20.9.2012.
Theo thông báo của văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận, đó là một trong những nội dung được kết luận, chỉ đạo sau cuộc họp của UBND tỉnh với các sở ngành liên quan và UBND huyện Ninh Hải nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến ba căn nhà của quan chức chế độ cũ (gồm các ông Nguyễn Văn Thiệu, Hoàng Đức Nhã và Trần Đình Thống) tại huyện Ninh Hải.

Hoàng gia Anh lại nhức đầu vụ công nương Kate "lộ hàng"

Hoàng gia Anh đang tính đến việc kiện một tạp chí Pháp, sau khi báo này đăng hình công nương Kate ở trần phơi nắng ở miền Nam nước Pháp.
Mấy bức hình đăng trên tạp chí lá cải Closer hôm Thứ Sáu, mờ và chụp từ xa, mà một giới chức ở Ðiện St. James tại London xin được giấu tên, xác nhận hình ảnh có vẻ thực và rằng, “chúng tôi cảm thấy báo chí đã đi quá giới hạn.”

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Innocence of Muslims - Bộ phim giết người

Cuốn phim có tên “The Innocence of Muslims” (Sự ngây thơ của tín đồ Hồi Giáo), với nội dung xúc phạm đến Muhammed, vị tiên tri của Hồi Giáo, được cho là nguyên nhân gây ra vụ tấn công vào Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Benghazi, Libya, giết chết Đại sứ Chris Stevens cùng với ba công dân Mỹ khác.
Thế nhưng nguồn gốc của cuốn phim này cho đến giờ vẫn còn nhiều bí ẩn. Không ai biết rõ ai là người tài trợ, chủ trương của người làm phim, ngay cả những tài tử và nhóm làm phim cũng rất bất ngờ.
“The Innocence of Muslims” thật ra đã được trình chiếu tại Hollywood trong nhiều tháng trời, nhưng không thu hút được sự chú ý của khán giả, ngay cả đoạn giới thiệu dài 14 phút được tải lên YouTube vào Tháng Bẩy, cũng vẫn chưa được ai quan tâm.

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Đại sứ Mỹ thiệt mạng tại Libya

Ðại sứ Mỹ ở Libya Christopher Stevens và ba nhân viên tòa đại sứ bị giết chết trong lúc tìm cách thoát khỏi một tòa nhà lãnh sự tại thành phố Benghazi, khi một nhóm võ trang có liên hệ với al-Qaeda tấn công trả đũa việc một cuốn phim có nội dung xúc phạm Nhà Tiên Tri Mohammad đang được thực hiện tại Mỹ.

Chris Stevens là đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên kể từ 1979 bị giết trong khi thi hành nhiệm vụ. Một bác sĩ Libya đã cấp cứu cho đại sứ, nói với phóng viên thông tấn xã AP rằng ông chết vì ngộp khói trong vụ lãnh sự quán bị đốt chứ không có thương tích gì khác. Ba người Mỹ khác bị chết là tham vụ ngoại giao phụ trách thông tin Sean Smith do trúng đạn và hai binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến có lẽ là nhân viên bảo vệ cho đại sứ.
Tổng thống và Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton cũng bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của Ðại Sứ Stevens. Quốc kỳ Mỹ hôm Thứ Tư được hạ xuống nửa cột tại tòa Bạch Ốc và cờ rũ cũng được treo ở Bộ Ngoại Giao cùng các cơ quan chính quyền khác.

Ký họa cuộc chiến Syria

"Những đứa trẻ đang chơi trên một chiếc xe tăng bị cháy ở thành phố Azaz, bắc Syria phía sau là ngôi đền Hồi giáo và nhà cửa đổ nát vì bom đạn..." Đó là một trong những ký họa màu của họa sĩ trẻ người Anh George Butler 27 tuổi, ghi lại những hình ảnh đời thường một nước Syria đang trong lửa đạn chiến tranh.

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Ấn Độ bắt họa sĩ biếm đả kích chính quyền

 
Họa sĩ tự do Aseem Trivedi vừa bị nhà chức trách Ấn Độ bắt giữ vì tội vẽ tranh biếm họa chỉ trích chính phủ và quốc hội tham nhũng. Aseem đã vẽ rất nhiều tranh nhưng anh chỉ bị bắt vì bức biếm trên, thay biểu tượng 3 con sư tử trên quốc huy Ấn độ thành 3 con sói ăn thịt người. Lý do bắt: Xúc phạm quốc huy.
Cảnh sát muốn truy tố Trivedi vì tội “kích động nổi loạn”. Nhưng dư luận và truyền thông nước này đã phản đối dữ dội. Chủ tịch Hội đồng báo chí Ấn Độ Markandey Katju nhấn mạnh: “Họa sĩ này không làm điều gì phi pháp. Trong một nền dân chủ, có nhiều thứ cần được nói ra”.

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Vợ thằng đậu ở Luân Đôn

Báo đăng vừa mới đây có bà mẹ trẻ (người xâm trổ vằn vện) đẩy con đi trên hè phố Luân Đôn trong một ngày hoàn toàn không có sương mù.
đang đi bỗng xe nôi sụp rãnh (rãnh chứ không phải ổ gà; ổ trâu như VN)
Thằng cu con mới mấy tháng tuổi té lăn chiêng, may mà không sao. Mẹ trẻ bực lắm về nhà liền vào ngay mạng, nhiếc mắng chính quyền Luân Đôn tắc trách chẳng để tâm đến vấn đề đường xá; gây nguy hiểm cho dân.
Chuyện chẳng có gì phải ầm ĩ nếu mẹ trẻ không phải là một hot girlrủi thay cho mẻ cánh nhà báo (chuyên theo rình) đã tìm ra nguyên nhân "tai nạn"

Helen Skelton sợ... gió

Ngôi sao chương trình Blue Peter của nước Anh - Helen Skelton 29 tuổi - đã làm nên một kỳ tích ngoạn mục khi đã đi thăng bằng trên một sợi dây dài 150m chỉ trong 11 phút.
Sợi dây được nối giữa hai ống khói của một nhà máy điện cũ, cách mặt đất khoảng 66m. Gió thổi mạnh nhưng không làm cô run sợ. Cô đã cố gắng để không bị nghiêng ngả. Những bước cuối cùng thực sự là một khó khăn lớn đối với Helen bởi kính sát tròng của cô đã bị rơi ra ngoài. Cô gần như vừa đi vừa mò đường. Tuy nhiên, thành công đã không phụ lòng cô gái can đảm này. Helen đã chinh phục được thử thách và nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người xem.
Helen đã từng về đích thành công chặng đường 126km cuộc thi siêu marathon với thành tích 23 giờ 45 phút (quy định là không quá 24 giờ). Đã từng đi suốt 3.230 km chiều dài sông Amazon. Đã từng đặt chân tới Nam Cực... Có thể nói Helen là người phụ nữ phi thường, chẳng biết sợ là gì... Vậy mà hôm bế mạc Paralympic Luân Đôn 2012 vừa mới đây, cô đã sợ. Sợ... gió.

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Cuốn sách đang gây dư luận ở Pháp

Bùi Tín blog - Đã một tháng nay, cuốn tiểu thuyết của nữ tác giả Marie Guillaume làm xôn xao dư luận Pháp. Đây là một tác phẩm chính trị phát hành ngay sau cuộc bầu cử tổng thống và bầu nghị viện Pháp, trong đó đảng Xã hội PS và cánh tả thắng lớn, đảng UMP – Tập họp Phong trào Dân chúng của tổng thống Nicolas Sarkozy thất bại nặng nề.
Nhiều người am hiểu thời cuộc luyến tiếc ông Sarkozy, họ gọi thân mật là Sarko, ca ngợi ông tỏ ra có bản lãnh lãnh đạo trong nhiều cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, tài chính, quân sự quốc gia và quốc tế. Ông có kinh nghiệm xử lý những cuộc khủng hoảng gay gắt, bất ngờ, như các vụ nổi dậy ở Bắc Phi, Tây Phi, các vụ vỡ nợ quốc gia ở Hy Lạp, Portugal… Ông Sarko ra đi là một thiệt thòi lớn cho nước Pháp.
Thế nhưng ông Sarkozy đã thất bại nặng nề. Ông là tổng thống Pháp cực hiếm chỉ tại chức có một nhiệm kỳ.

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Mỹ: Chuyện 3 bà

Ann Romney, người muốn làm đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Phải nói là nếu ông Romney đắc cử, bà sẽ trở thành một đệ nhất phu nhân như khuôn mẫu của bà Jacqueline Kennedy, một mệnh phụ quen thuộc với xã giao và cuộc sống thượng lưu. Bà Ann Romney sẽ không bao giờ bị những vấp váp của một người như bà Michelle Obama khi mới vào tòa Bạch Ốc.
Bà Romney sẽ trở thành một người được báo chí tán thưởng. Những tờ báo thời trang sẽ có dịp ca ngợi quần áo của bà. Cái áo bà chọn đêm bà ra đọc bài diễn văn của nhà thời trang Oscar de la Renta chẳng hạn sẽ được ái mộ. Bà sẽ là một đệ nhất phu nhân kiểu mẫu, lúc nào cũng xuất hiện như một bức tranh toàn hảo. Bà sẽ hoàn toàn thoải mái với các ông hoàng bà chúa, nhưng bà cũng sẽ giữ đúng mức với những khách khác đến Tòa Bạch Ốc.
Có điều bài diễn văn của bà làm tôi hơi cảm thấy xa lạ. Tôi không nói đến sự ngập ngừng của bà lúc đầu vì sự ngập ngừng đó đã làm cho bà được cảm tình của tôi. Tôi muốn nói đến thế giới mà bà vẽ ra, một thế giới trong đó bà mẹ không phải đi làm kiếm sống, một thế giới mà ông chồng kiếm đủ tiền để bà vợ có thể ở nhà nuôi con. Ngày nay có bao nhiêu gia đình Mỹ còn có thể sống sung túc với một đồng lương? Dĩ nhiên chúng ta đều ao ước đến một thế giới như vậy, nhưng sự thực thì khó lắm thay.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips