Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Phóng viên ảnh - Nghề vô cảm?

Hoàng Lan/SOI:
Mọi người thấy nhan nhản những bức hình chụp nạn nhân của chiến tranh, của nghèo đói, của hủ tục; nhưng liệu có ai từng tự hỏi: những nhiếp ảnh gia ghi lại các mảnh đời này có giúp gì được cho các nạn nhân không, hay chỉ làm mỗi chuyện chụp hình? Sau đây là tâm sự của một số người:
Đánh hội đồng - Greg Marinovich chụp
Tôi đang ở trong một nhà trọ của dân nhập cư tại Nam Phi, thì bỗng dưng thấy cánh đàn ông cầm lao, gậy, và dùi rồi cùng nhau chạy đi đâu đó. Thế là tôi đuổi theo. Họ đang cố xông vào một trong những căn phòng trọ. Cuối cùng thì cánh cửa căn phòng này bật mở, và một người đàn ông chạy như bay ra ngoài.
Đám đàn ông (cầm vũ khí) rượt theo anh chàng, anh ấy không trốn được xa, đám đông túm lấy anh, vật anh xuống đường. Khoảng 15 tới 20 người vây quanh anh ấy, đánh, đâm, đập anh bằng vũ khí. Và tôi đứng ngay đó, chụp lại mọi chuyện.

Mừng anh Thống Bình lọt vào top ten...

Tạp chí Global Finance dựa trên kết quả kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quản lý lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới năm 2012, đã đưa ra danh sách 10 thống đốc..., trong đó VN được vinh danh anh Thống đốc Nguyễn Văn Bình.
Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ 2 thế giới chính là nhờ công lao của những người như anh.
(Cập nhật lúc 7:04 PM - Hình thỉnh về từ trang Anh Ba Sàm)

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Putin bị tố sống xa hoa

Tổng Thống Nga Vladimir Putin bị lãnh tụ phe đối lập, tố cáo tiêu xài hằng tỉ đồng ruble từ tiền thuế dân vào những thứ xa xỉ như 20 biệt thự sang trọng, 43 máy bay và bốn du thuyền.
Ảnh trên là Trang bìa báo cáo của lãnh đạo phe chống đối Nga và cũng là cựu phó thủ tướng, Boris Nemtsov, nói về sự giàu có của Tổng Thống Vladimir Putin, được giới thiệu trong cuộc họp báo tại Moscow hôm 28 Tháng Tám, 2012.

Luẩn quẩn xác anh Nin


Cộng sản Nga muốn giữ Lenin
Vậy có thơ rằng:
Anh Nin ôi hỡi anh Nin
Sao anh vẫn cứ lặng im thía nài?
Có linh anh hãy phán ngay:
Chôn tao rồi tới thằng Hào thằng

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Kiều bào tẩy chay hàng hóa Trung cộng

Hôm 27/8 lãnh tụ các cộng đồng người Mỹ gốc Đông Nam Á như Phi Luật Tân, Việt và Lào đã tổ chức cuộc gặp gỡ để bày tỏ thái độ chống đối Bắc Kinh trước Nhà Bảo Tàng Martin L.King ở Hoa Thịnh Đốn.
Các hành động hung hăng của chính phủ Trung Quốc đối với các láng giềng Đông Nam Á về chuyện tranh chấp biển đảo cũng như nhiều hành vị vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh đối với chính nhân dân của họ đã bị lên án.

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Ủn "nộ"

Trong tiệc kỷ niệm 52 năm cố Ỉn bắt đầu sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Bắc Triều Tiên với chính sách "tiên quân", cậu mợ Ủn đã dự và có phát biểu quan trọng:

Chửi là vũ khí của người nghèo

"Trước, trong Từ điển Việt Bồ La của Alexandre de Rhodes (1651), chỉ có hai từ chửi và chửi mắng; sau, trong Đại Nam Quốc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Của (1895), có thêm chửi bới, chửi rủa, chửi lộn và chửi thề; kèm theo một số thành ngữ như: chửi như tách nứa, chửi như gõ thoi; sau nữa, trong Việt Nam tân từ điển của Thanh Nghị (1952), thêm: chửi bâng quơ, chửi vào mặt, chửi tục, chửi vung, chửi xối hay chửi xối xả. Từ điển tiếng Việt của Văn Tân (1963), ngoài một số hình thức chửi trên, còn thêm: chửi bóng chửi gió, chửi chữ, chửi đổng, chửi xỏ. Nhiều nhất là trong Việt Nam từ điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ (1970) với một số kiểu chửi mới, chưa thấy trong các từ điển trước: chửi bỏ, chửi bông lông, chửi đùa, chửi khống, chửi lén, chửi tắt bếp, chửi thầm, chửi thề, chửi trổng, chửi vãi, chửi vụng, và chửi xiên chửi xéo. Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ cũng liệt kê một số thành ngữ bắt đầu bằng chữ chửi: Chửi cha không bằng pha tiếng, chửi chó mắng mèo, chửi lắm nghe nhiều, chửi như chó ăn vã mắm, chửi như mất gà, chửi như vặt thịt..."
Chửi - nâng hết cấp cũng chỉ là văn hóa chửi còn trở thành "vũ khí" thì chỉ có đám báo nhà binh mới nghĩ thế.
..."chửi" để hả giận, để đánh thức lương tâm, nuôi dưỡng công lý. Lương tâm và công lý sẽ lớn lên, chặn tay bọn ăn cắp những “con gà vàng” thấm đẫm mồ hôi, nước mắt người lao động. Chửi là vũ khí của người nghèo.

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Xứng tầm thời đại... bịp

Tô Hải: - Ừ nhỉ! Ở cái thời đại “nói dối lên ngôi, đạo đức suy đồi”, ”Lừa bịp thì sống”, “thật thà thì chết”, ở cái thời buổi mà “cái ác thắng cái thiện”, “lẽ phải thua thằng liều”, “pháp luật thua nắm đấm”... này thì: tại sao những tác phẩm như “Thi Vân Yên Tử”, như “Bướm lông và chim”, như “triết lý về cái bồn cầu”, như “Sợi Xích”, như “Yêu một người là dại”, như “Đánh con gì”(số đề)... lại không thể “xứng tầm thời đại” cơ chứ?

Châu Âu tưởng niệm các nạn nhân Cộng sản và Quốc xã

Hôm 23-8, Ngày tưởng niệm những nạn nhân Châu Âu của các thể chế độc tài toàn trị đã được tổ chức lần thứ hai tại Budapest, kèm theo đó là một hội nghị quốc tế.
Với sự hiện diện của những đại biểu đến từ các quốc gia EU, lễ tưởng niệm bắt đầu trước Bảo tàng Nhà Khủng bố (Budapest - ảnh trên), nơi lưu giữ những bằng cứ và di chứng của hai thể chế độc tài toàn trị thế kỷ XX ở Hungary (độc tài quốc xã theo xu hướng tại Hungary trong Đệ nhị Thế chiến, và độc tài cộng sản  theo mô hình Stalinist).

Vĩnh biệt Neil Armstrong

Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng vào năm 1969 đã qua đời hôm qua 25/8 sau một cuộc phẫu thuật tim mạch.
Neil Armstrong sinh ngày 5/8/1930. Ông bay vào vũ trụ lần đầu vào năm 1966 trên con tàu Gemini 8 năm 1966, trở thành công dân Mỹ đầu tiên bay vào không gian. Chuyến bay vào vũ trụ thứ hai, và cũng là lần cuối cùng, Armstrong chỉ huy phi vụ Apollo 11 hạ cánh xuống Mặt trăng ngày 20/7/1969.
Khi đặt chân xuống Mặt trăng, ông đã nói một câu bất hủ: "Đây là bước chân nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại".

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

"Lợn lành chữa thành lợn què" đâu phải lỗi bà lão


BORJA – Một loạt ba bức ảnh tư liệu do Trung tâm Estudios Borjanos cung cấp ngày 22/8/2012 cho thấy: đầu tiên là bản nguyên gốc của bức Ecce Homo, do họa sĩ Elias Garcia Martinez vẽ hồi thế kỷ thứ 20, giữa là bản này khi đã bị hư hỏng, và cuối cùng là bản sau khi được một bà cụ ở Tây Ban Nha phục chế.
Với thiện chí muốn cứu bức tranh vẽ Chúa Cứu thế trong một nhà thờ Tây Ban Nha, nhưng “thảm họa phục chế” do bà cụ này gây ra đã khiến dư luận vừa phẫn nộ vừa buồn cười.

Ngụ ngôn 2012: Thủ kho và kẻ trộm

Lê Quốc Quân kể: - Vào một đêm nọ có một thằng ăn cắp đi vào một kho tài sản khổng lồ của nhân dân bao đời gầy dựng với biết bao nhiêu máu và nước mắt. Đầu tiên có kẻ tắt đèn bằng Nghị Quyết làm cho bóng tối bao trùm; một tay thủ kho cầm chìa khóa đang đợi sẵn để mở theo Luật pháp.
Tên trộm lẻn vào và ăn cắp tài sản của nhân dân, nó lấy đi nhiều đến nỗi dân chúng không còn cái để ăn, mẹ già ốm không có thuốc, công nhân đói bị teo cơ, ngư phủ chết vì giành nhau cá ươn, thiếu nữ chạy loạn xin lấy chồng Hàn Quốc để kiếm miếng ăn…

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Anh Tư tập làm văn?

Bài viết Phải biết hổ thẹn với tiền nhân của chủ tịch nước Trương Tấn Sang được in trên hàng trăm tờ báo lề phải và lề trái đã bị dân mạng trong nước chê bai, thậm chí coi thường, rẻ rúng. Chỉ xin trích lời hai nhà báo hàng đầu trong nước là nhà báo Trương Duy Nhất và nhà báo Nguyễn Thông (Trần Mạnh Hảo)

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Có tật giật mình... xôn xao quanh ngáo ộp Quan làm báo

Trang mạng ra đời mới vài tháng nhưng đã khiến độc giả phát sốt lên với những thông tin “không đụng hàng”. Có thể nói, nó đã thổi một luồng gió đặc biệt vào thế giới mạng. Chưa bao giờ có một trang thông tin thu hút độc giả mãnh liệt như thế. Nó nhanh chóng bỏ xa trang Ba Sàm về độ hot, vươn lên thành trang mạng hot số 1 Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, pháp luật.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Ai nuôi Nhà nước?

Câu hỏi: “Ai nuôi Nhà nước và cả hệ thống chính trị ở Việt Nam?” cần được mọi người trong bộ máy công quyền cũng như mọi người dân trả lời rõ và ghi nhớ trong lòng.
Con cút "cụt đuôi" ai nuôi mày lớn?
Dạ thưa thầy con lớn mình con (Ca dao)

Tây Ban Nha: Ngài thị trưởng "lục lâm"

Ông Juan Manuel Sanchez Gordillo, thị trưởng thị trấn nhỏ Marinaleda ở Andalusia (Tây Ban Nha) được biết đến như là chàng “Robin Hood thời hiện đại” khi dẫn đầu một nhóm người đi cướp siêu thị để phân phát cho những người dân nghèo khó.

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

"Hot boy" "Hot News" bầu Kiên bị bắt

Basamnews9h10′ – Một nguồn đáng tin cậy từ báo giới cho biết: bầu Kiên bị bắt tối qua tại một quán cà phê… (sẽ cập nhật tiếp thông tin…)
9h15′ – A! Đây rồi … Tuổi trẻ có khác: Bắt bầu Kiên. – VNExpress sau chút: Ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt. Hơi lạ là cảnh sát bắt chứ không phải an ninh. Và… rất đáng lo, là nghe tin Phạm Chí Dũng bị bắt trước đó là thủ phạm trang QLB, mà sao ở trong tù mà chả đã đưa ngay được tin lên blog rồi nè: BỐ GIÀ KIÊN ĐÃ BỊ BẮT! Đề nghị cơ quan chức năng cho kiểm tra ngay tình trạng giam giữ! - Rúng động thông tin bắt giữ bầu Kiên (VNN). - Tiếp đến là Tiền phong: Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của ‘bầu’ Kiên.
9h45′… Tin tiếp: chiều qua, sau khi trả lời phỏng vấn báo chí suốt mấy giờ đồng hồ tại KS Hilton, Hà Nội, “bầu” Kiên ra về thì bị bắt, rồi đưa về khám nhà tại Hồ Tây luôn. Nhưng vậy không phải bị bắt tại TPHCM như VNN đưa. – BBC cũng lẹ quá: Bầu Kiên’ bị bắt. “Dư luận cũng nói nhiều tới liên quan của ông với các nhóm lợi ích với ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Có cáo buộc ông có quan hệ thân cận với một số lãnh đạo cấp cao ở trong nước... Đầu năm nay, báo Thể thao 24h đưa tin… sau đó phải cải chính và xin chịu kỷ luật sau khi đăng thông tin ‘bịa đặt’ về bữa ăn tối nói trên.” Mời xem: 647. Chuyện các “đại gia” bóng đá mời cơm Thủ tướng là bịa đặt ? (Ba Sàm/13-01-2012).
- Cổ phiếu ngân hàng lao dốc mạnh sau tin bầu Kiên bị bắt (TC). Hơi lạ là có một thông tin “Sau khi bắt ông Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng ACB trong sáng nay 21-8″, nhưng đã bị gỡ bỏ. Hiện chỉ còn lưu lại trên một trang mạng (Tin tức 24h).
12h – Nóng nữa!!! Đã bắt tất cả là… 5 (đại gia?)… Chờ thông tin 3 vị kia là ai.
12h7′ – VTV-Thời sự trưa đã đưa tin.
12h35′ – Tin tài chính VTV: Tội danh cho bầu Kiên là “kinh doanh trái phép, chỉ liên quan tới hoạt động của 3 Cty của NĐK thôi. Sàn TPHCM giảm khủng khiếp 20,72 điểm! Lượng hàng bán tháo không tưởng tượng được… Sàn Hà Nội, sụt 3,76 điểm.
14h15′ – Phiên chất vấn. Một ông nghị hỏi vị đại diện Viện kiểm sát về chứng cứ, tình tiết vụ bầu Kiên. PCT Kim Ngân gạt luôn, biểu là sẽ trả lời bằng văn bản.
Thống đốc Bình ngó bộ vẫn tươi tỉnh, bình tĩnh trả lời các câu hỏi.

Curiosity bắn đá sao Hỏa

Trong một tuyên bố từ trung tâm kiểm soát sứ mệnh tại Phòng thí nghiệm động cơ phản lực (JPL) gần Los Angeles, NASA cho biết thiết bị mang tên ChemCam ngày 19/8 đã bắn laser vào một viên đá kích thước tương đương một quả bóng tennis tên gọi Coronation (trước đó được gọi là N165) nằm cách tàu Curiosity khoảng 2,5m.
Trong thời gian 10 giây, ChemCam đã bắn vào viên đá 30 tia laser. Các chùm tia sáng ngắn nhưng mạnh từ thiết bị đã bắn thủng bề mặt của viên đá.

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Hành trình "Nhất bộ nhất bái" sắp đến đích

Cách đây không lâu những người xem đoạn clip trên hết sức khó chịu trước cảnh một "thầy chùa nón cối" ngang nhiên hành hung người dân đứng xem Đại đức Thích Tâm Mẫn đang hành lễ "nhất bộ nhất bái" ở Quảng Bình.
 
Có thông tin cho biết tên "hổ hành" đó là một sĩ quan công an...

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Sâu đục toác đường Lê Văn Lương - Hà Nội

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 7h30 phút sáng ngày 19/8 khiến đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn qua khu đô thị Dương Nội bị xẻ đôi, xuất hiện hố tử thần giữa đường...

Pussy Riot món "kê cân" cho Putin

- Quốc tế phê phán bản án cho Pussy Riot 

Khâu miệng ủng hộ Pussy Riot

Hoạ sĩ Petr Pavlensky đã khâu kín miệng biểu tình trước Vương cung Thánh đường Kazan ở thành phố St. Petersburg để bày tỏ sự ủng hộ đối với 3 thành viên của nhóm Pussy Riot.

Bản án cho Pussy Riot thật điên rồ...

Nước Nga đang đứng giữa ngã ba đường. Mới cách đây không lâu, có vẻ như chúng tôi đang tìm đường hướng về phương Tây. Tuy vòng vèo và mang nặng hành trang của một quá khứ chuyên chế kéo dài, nhưng vẫn là con đường hướng về phương Tây. Giờ đây thì Putin chọn châu Á với đầy chủ ý. Ở đất nước tôi, hai chữ tự do đã biến thành tiếng chửi. Mà những người theo tinh thần tự do chính là những người phấn đấu cho các giá trị của châu Âu.

Femen tấn công LSQ Nga tại Brazil


Một nhóm Femen đã biểu tình "quậy phá" lãnh sự quán Nga tại São Paulo - Brazil nhằm phản đối chính quyền Putin bỏ tù nhóm Pussy Riot. Cuộc biểu tình diễn ra khoảng 10 phút trưa ngày 15/8.
Cảnh sát làm ngơ khi nhóm biểu tình hò hét bên ngoài tòa lãnh sự nhưng khi xảy ra những hành động phá phách, gây thiệt hại về tài sản, cảnh sát đã bắt giữ 3 thành viên Femen và 2 người biểu tình khác...

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Thể thao Bắc Triều Tiên ca khúc khải hoàn

Dân Bắc Hàn nồng nhiệt đón các VĐV về nước
Hãng Thông tấn Nhà nước Bắc Hàn gọi kỳ Thế vận London 2012 là “ngày hội thiêng liêng” vì qua cuộc thi này, thế giới đã có dịp chứng kiến và khâm phục tài nghệ của các VĐV quốc gia cộng sản này.

Thêm một hành động quá đáng của FEMEN

Trong khi những người ủng hộ Pussy Riot biểu tình khắp nơi trên thế giới với hình thức ôn hòa thì một lần nữa, nhóm Femen lại có hành động cực kỳ quá khích khi đốn hạ một cây Thánh giá rất lớn của nhà thờ Chính thống giáo ngay trung tâm thủ đô Kiev...
Irina Shevchenko người trực tiếp thực hiện, trước khi bỏ chạy đã nói Femen hành động vì tự do phụ nữ, vì tự do cho nhóm Pussy Riot.
Hôm cuối tháng 7 vừa qua, một thành viên Femen khác đã trực diện tấn công Giáo chủ Nga
Đối với Thiên chúa giáo (Công giáo, Chính thống giáo, Do Thái giáo, Tin lành...) cây Thánh giá là một biểu tượng hết sức thiêng liêng, hành động lần này của Femen chắc chắn sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho nhóm.

Giáo hội và chính quyền Nga "phong thánh" cho 3 con mèo

Ba cô gái của ban nhạc Nga Pussy Riot bị mức án tù hai năm trong phiên tòa ngày 17/8 bị các chính phủ và nghệ sĩ quốc tế phê phán. Họ đã làm Điện Kremlin giận dữ và thu hút sự quan tâm của quốc tế sau khi chế diễu Tổng thống Vladimir Putin tại nhà thờ chính của Nga.
Các nữ ca sĩ nói rằng buổi biểu diễn của họ tại nhà thờ chính của thành phố là để phản đối mối quan hệ khăng khít giữa giáo hội Chính thống giáo và chính phủ.
Ban nhạc, trước đó ít người nước ngoài biết đến, bỗng trở thành đối thủ chính trị của Tổng thống Putin.
Sự nặng tay của ông với ban nhạc có vẻ đã tạo hiệu ứng ngược.
Một cuộc thăm dò dư luận, đăng trên trang nhất báo Vedomosti hôm thứ Sáu, nói rằng tỉ lệ người dân Nga ưa thích Putin đã tụt xuống 48%, so với 60% mà ông có khi làm lễ nhậm chức hồi tháng Năm.
Best Blogger TipsBest Blogger Tips