Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Xem các bài sưu tầm về Nghệ Thuật

CÁC BÀI SƯU TẦM VỀ NGHỆ THUẬT
TẠO HÌNH
Những chiếc sọ người đáng sợ từ những quả táo, bắp cải, dưa hấu và cà tím rồi chờ cho chúng bắt đầu phân hủy chụp ảnh lại để tăng nên tính “rùng rợn” trên những tác phẩm điêu khắc của mình… Những tảng thịt đỏ lòm; ròng ròng máu me...
Craig Tracy năm nay 43 tuổi là 1 họa sỹ 3D nổi tiếng tại New Orleans và đồng thời cũng là 1 trong những nghệ sĩ body art xuất sắc nhất thế giới. Trong lần trải nghiệm mới nhất, Tracy đã lựa chọn 3 mỹ nhân - tình nguyện viên và bố trí tư thế ngồi đặc biệt phục vụ cho sáng tác. Sau đó anh đã dùng mầu vẽ trực tiếp hoàn thiện ý tưởng táo bạo ấn tượng – mặt hổ 3D rõ nét và hoành tráng...
"Corset piercing" được ví von là chiếc áo coóc-xê rùng rợn nhất của giới trẻ yêu thích những điều kì quái và có "máu" phiêu lưu mạo hiểm. Đây cũng là một biến thể mới của những tín đồ say trò xỏ lỗ đeo khuyên. Nó được giới "dân chơi" cực kỳ yêu thích bởi họ cho rằng xài "Corset piercing" thì đẳng cấp sẽ ăn đứt những hình xăm, đeo khuyên rốn, khuyên môi hay xuyên lỗ ở nhũ hoa.
Nghệ sĩ kiêm nhiếp ảnh gia Francois Robert đã gây ngạc nhiên với sáng kiến táo bạo sử dụng xương người để tạo thành các tác phẩm nghệ thuật khác lạ nhằm nêu bật những hậu quả thảm khốc của chiến tranh.
MỘT ĐỐNG GIẺ RÁCH? MỘT NÚI ĐỒ SIDA?
Đúng là thế. Nhưng... đó lại là tác phẩm tạo hình của nghệ sĩ Pháp lừng danh Christian Boltanski...
Chỉ bằng những cây đinh, người nghệ sỹ đã tạo hình một thế giới sinh động.
Tùy vào sự trải nghiệm mà mỗi người có thể có những cách hiểu khác nhau…
Lấy ý tưởng từ khả năng ngụy trang của một số loài động vật, họa sỹ TQ Liu Bolin (sinh 1973) đã sáng tạo ra những tác phẩm tuyệt vời, nhân vật trong tác phẩm như lẫn vào không gian nền.
Có những tác phẩm người xem phải xăm xoi thật kỹ mới phát hiện ra nhân vật "tàng hình"
Khác với Banksy – bậc thầy vẽ tranh trên tường (graffiti) Kurt Wenner là bậc thầy về tranh vẽ trên mặt đường (street painting) Tác phẩm của ông sống động đến nỗi người xem tưởng như công trình được đục khắc từ dưới đất.

Những xác ruồi khô, thêm tí keo và vài nét nguệc ngoạc vậy mà làm nên những tác phẩm hài hước, dí dỏm đến không ngờ.
BIẾM HỌA & TRANH TƯỜNG
 
Robert Banksy được xem là một trong những họa sĩ kiệt xuất của nghệ thuật graffiti. Nghệ thuật của Banksy thường được thể hiện trên những bức tường trong các xó xỉnh tăm tối nhất, thậm chí trong những góc khuất trên... internet.
Phần lớn chúng không theo 1 định hướng cụ thể nhưng trong đó, không thiếu những tác phẩm sâu sắc mà người ta không cần phải nhiều lời giải thích ý nghĩa, thông điệp.
Ông có thể vẽ đủ sự vật, việc: chuột, trẻ em, cảnh sát, quân đội, khỉ,... mọi thứ. Tranh của ông xuất hiện khắp thế giới, từ Glastonbury cho đến Palestine, từ New Orleans đến Disneyland.
Cho đến nay Banksy vẫn là nghệ sỹ đường phố bí ẩn, chưa ai biết chính xác ông bao nhiêu tuổi; ở đâu; làm gì...
Một bức tranh tường của họa sỹ kỳ tài Banksy vẽ hồi tháng 8 năm nay ở Croydon, phía nam Luân Đôn đã bị những tay graffiti kém cỏi bôi bẩn. Sau khi được phép của chủ bức… tường, hai người hâm mộ Banksy đã bỏ ra hàng ngàn bảng anh để cưa cắt bức tranh – nặng khoảng 3 tấn, đưa đi làm sạch. Dự định bức tranh này sau khi phục hồi sẽ được bán cho viện bảo tàng hay một thư viện nào đó nhằm lưu giữ và để nhiều người có thể thưởng thức hơn.
THỜI TRANG
Sau khi gây sốc với màn khoe nhũ hoa khi đến lễ trao giải thưởng của hội các nhà thiết kế thời trang Mỹ - CFDA Fashion Awards, Lady Gaga quyết định cô cần khoe nhiều hơn nữa trong bữa tiệc sau đó.
Cô ca sĩ nổi tiếng bậc nhất về gu thời trang kỳ quái này tối qua đã chọn một bộ đồ áo liền quần, nhưng bằng loại vải không thể trong hơn, khiến không ai cần phải tưởng tượng gì thêm về cơ thể của cô. Không những thế, cô còn có vẻ rất hào hứng và nhảy múa hết sức thoải mái trước ống kính máy ảnh.
Có lẽ ai đó đã bắt gặp hình ảnh của cô đào Jane Birkin trên đường phố Paris với quần “jean” có cái cạp rất thấp. Xưa kia, hình ảnh đó quả có là thời trang mới lạ, chứ ngày nay thì đã thành phổ biến. Còn phải nói thêm rằng cái quần “jean” bụi đời ấy nay là loại đắt tiền, từ vài trăm trở lên... Ở trong nước, khi người ta gọi cái quần “jean” đó là cái “quần bò” thì chúng ta nên cười bò nếu mình biết ra xuất xứ.
Là một trong những người mẫu hàng đầu thế giới, Sara Ziff kiếm được số tiền mà bạn bè cùng lứa mơ cũng không có. Nhưng cái giá phải trả quá đắt và cô đã làm một bộ phim tài liệu để phơi bày những bí mật hậu trường của ngành thời trang.
VIỆT NAM
Biết tôi đã đến thăm Bảo tàng Louvre, một anh bạn người Pháp hỏi: “Cậu tham quan được nhiều không?”. Tôi trả lời: “Mình đi mất nửa ngày!”. Bạn tôi giật mình: “Chỉ có nửa ngày thôi à? Tớ đi mất ba ngày đấy!”.
Mặc dù rất xấu hổ nhưng tôi thấy chuyện không có gì khó hiểu, bởi lẽ trong chuyến tham quan một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới ấy, tôi và những người bạn Việt của mình đi giữa rừng tác phẩm nghệ thuật vô giá mà cứ như “cưỡi ngựa xem hoa”. Đơn giản vì chúng tôi không hiểu những tấm tranh, bức tượng ấy độc đáo ở chỗ nào cả! Trong khi với anh bạn Pháp, đứng trước một bức tranh anh như bị hớp hồn bởi bố cục, màu sắc, đường nét, phong cách cá nhân và thậm chí là câu chuyện kể trong bức tranh ấy.
Lim Khim Katy là nữ họa sĩ trẻ tài năng của mỹ thuật Việt Nam đương đại. Chị chuyên vẽ tranh sơn dầu, xuất hiện vào những năm đầu thế kỷ 21 bằng các triển lãm cá nhân và các series tranh gây ấn tượng đặc biệt.
Trên thế giới, body painting - body art (vẽ lên thân thể người) là loại hình nghệ thuật rất phát triển, nhưng tại VN vẫn là một môn nghệ thuật mới. Gần đây, các chương trình body painting gây xôn xao dư luận, khi nhiều người cho rằng các nghệ sĩ giới showbiz Việt thích khoe thân hơn là khoe tài năng...
Các tài liệu chúng tôi hiện có cũng không cho biết các bức hoạ này được thực hiện chính xác vào thời điểm nào. Tuy nhiên, xét theo thời gian diễn ra các vụ hành quyết được vẽ lại, từ năm 1833 đến 1852, cùng với thông tin trên đây cho biết đa số các hoạ sĩ làm việc theo lệnh Đức Cha Retord Liêu, Đại diện tông toà giáo phận Tây Đàng Ngoài từ 1840 đến 1858, chúng tôi cho rằng các bức hoạ được vẽ trong khoảng thời gian rất gần, liền sau các cuộc hành quyết, do những người đã được chứng kiến tận mắt các vụ xử, hoặc vẽ theo lời kể chi tiết của các nhân chứng.
Diệu Hà xuất hiện trong trang phục rất khắc khổ, dưới sàn là một lớp lông vũ màu xanh và chiếc lồng nhốt con chim con, một đĩa đựng keo dán...
...là những bức chân dung trong đó con người không có mặt. Khuôn mặt — nơi cho chúng ta biết về cá tính và nhân cách của một con người — chỉ còn là một khoảng trống. Khuôn mặt được xoá đi bằng màu đen như thể tính cách cá nhân của nó bị kiểm duyệt hay bóp nghẹt. Trong loạt tranh này, con người được mô tả như những dạng thức. Tất cả những gì chúng ta biết về họ chỉ là vai trò của họ, họ là đàn ông hay đàn bà, họ là nhà sư Phật giáo hay tù nhân, họ là những cô dâu ăn mặc diêm dúa để lấy chồng ngoại quốc, hay họ là người già đã mất trí nhớ...
Lời bình của Anh Ba Sàm: Ngó thiệt tội cho cô nông dân nghèo thiếu quần áo mặc mà phải lăn lội ngoài đồng với rơm rạ. Đám người mẫu thị thành mà lăn ra đó coi? Tối về gãi chết cha chết mẹ liền!
Huỳnh Quang Trung chỉ đang độ tuổi 8X và đã giành được một vài giải thưởng về nhiếp ảnh, ảnh khỏa thân của anh do vậy chắc sẽ còn thăng hoa hơn cùng với độ chín mùi của cuộc sống.
Tên thật: Võ Hùng Kiệt – Tên Thánh Rửa Tội: Michel
Ngày sinh: 14 tháng 7 năm 1945 – Sinh quán: Vĩnh Long
Bút hiệu: ViVi do ghép hai chữ đầu Việt Nam và Vĩnh Long (ký từ năm 1964 vẽ cho Tuổi Hoa)
Tôi băn khoăn về điều này bởi lẽ, đối với những người quan tâm đến thời cuộc, những thông điệp mà Thông gửi gắm qua tranh thì không mới, nhưng vẫn luôn được chờ đợi. Bởi lẽ tôi thực sự bị ấn tượng khi xem tranh của Phạm Huy Thông giữa mùa hè ngột ngạt của Hà Nội.
TRUNG HOA
Ở Việt Nam họa sỹ Từ Bi Hồng được nhắc đến với tài danh họa sỹ vẽ ngựa, nếu nhiều hơn một chút thì biết ông là người vẽ tranh lịch sử nổi tiếng, hơn một bậc nữa thì hay rằng ông là người vẽ tranh sơn dầu khỏa thân số một của Trung Quốc nửa đầu thế kỷ 20.
Những bức tranh trên có thể không có gì là “sáng tạo mới” trong mỹ thuật nói chung và Art Nude nói riêng để mà bình luận. Nhưng ở Trung quốc người ta lại “tranh cãi nghiêm trọng” vì người mẫu (trong tranh) Li Qin chính là con gái của người vẽ tranh, họa sỹ Li Zhuangping!
Thiên hạ cho rằng “toàn bộ sự việc là vượt qua một làn ranh (hiểu là luân thường đạo đức) mà có lẽ (họa sỹ) không nên vượt”
Li Qin thì nói: Làm người mẫu cho cha là tốt vì nó là nghệ thuật!
ẢNH
Ewa Partum sinh năm 1945, tại Grodzik Mazowiecki Ba Lan. Trong những thập niên 70 – 80 dùng chính thân thể mình bà đã thực hiện nhiều tác phẩm nude để bày tỏ quan điểm nghệ thuật; chính trị đấu tranh cho nữ quyền.
Nữ nhiếp ảnh gia người Pháp Erica Simone - Nude mừng sinh nhật thứ 25.
Simone đã từ bỏ những khuôn hình cứng nhắc, cô trút bỏ quần áo và đi lại tự nhiên trên phố để chụp lại những khoảnh khắc đời thường khó quên nhất như vào thư viện, đi xe bus và ngồi xin ăn trên lề đường… hoàn toàn trong trạng thái không mảnh vải che thân.
Miru thì nói rằng bộ ảnh của cô thể hiện sự đồng nhất giữa người và động vật, vì theo cô môi trường sống hiện nay làm cho cảm xúc của con người thay đổi và tình cảm của con người với động vật thì cũng không có nhiều. Bộ ảnh của cô có rất nhiều bức thể hiện sự tiếp xúc của da, cô cho rằng việc tiếp xúc này hình thành nên cảm xúc.
Pirelli, là loại lịch danh tiếng và được khao khát nhất trên thế giới do chụp toàn các siêu người mẫu và do toàn nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới chụp.
Serrano đã chụp các chân dung, các xác trong phòng giải phẫu nghiên cứu, các bàn tay, bàn chân, đầu và cơ quan sinh dục của các xác chết. Ở đó, chúng ta có thể thấy các bức hình lớn những vết thương, các vết rạch của dao mổ và sự bạc mầu trên da do ảnh hưởng của thuốc độc, những khuôn mặt với mũi và tai bị cháy mất…
Thư viện quốc gia Pháp (BNF) đã tổ chức triển lãm trưng bày 80 bức ảnh từng gây sốc, gây tranh cãi, bị cấm phát hành, thậm chí bị kiện.
Hyman cho rằng loạt ảnh của anh là đầy sáng tạo dựa theo những bức tranh khỏa thân kiểu cổ điển và khẳng định là chúng không mang tính khiêu dâm.
DANH HỌA
Hieronymus Bosch (1450 – 1516), họa sĩ người Hà Lan với phong cách hậu Gothic, được biết đến như là đại diện Bắc phái trong thời kỳ tiền Phục Hưng, thường vẽ các tác phẩm có chủ đề tôn giáo, với sự châm biếm, những bình luận bi quan và đặc biệt ưa thích sự đau đớn trong địa ngục.
Tranh Stefan đẹp như ảnh chụp, vẻ đẹp lộ ra qua những bộ quần áo ướt sũng, cái đẹp trong tranh hay ảnh nude không nhất thiết là phải vẽ ra hết những "vùng cấm", nhờ thế kẻ "mù tranh" (như tôi) cũng không thể không nhìn thấy vẻ đơn sơ thánh thiện khi xem.
Éduard Manet danh họa của nước Pháp và thế giới thế kỷ XIX. Hơn một thế kỷ qua, những tác phẩm của ông đã chinh phục được công chúng mỹ thuật khắp thế giới. Và ngày nay, rất nhiều tác phẩm của ông đã thành vô giá…
Magritte miêu tả các bức tranh của mình như sau:
"Những bức tranh của tôi là những hình ảnh hữu hình nhưng không hề ẩn chứa bất cứ thứ gì; chúng khơi gợi sự bí ẩn và, tất nhiên, khi một người xem một trong những bức tranh của tôi, người đó sẽ tự hỏi "Điều đó có nghĩa là gì?". Nó không ẩn chứa điều gì cả, vì bí ẩn không có nghĩa, đó là điều không thể nhận biết"
Một nghệ sĩ có khả năng tạo ra được cả một thế giới trong tranh vẽ chỉ bằng ba vật dụng đơn giản: bút chì, tẩy và giấy vẽ. Khi nhìn vào tranh của ông, tưởng chừng như ta được bay bổng vào một thế giới từ hàng chục năm trước, khi con người chưa có máy ảnh màu và các khoảnh khắc chỉ có thể được ghi lại bằng hai màu đen-trắng. Nhưng Randy đã chứng tỏ cho ta thấy rằng, hai sắc màu đó có thể tạo ra được tất cả những điều tuyệt vời nhất.
Bất kỳ du khách nào đến Paris biết chút đỉnh về hội họa, cũng đều cố đến Viện Bảo tàng Orsay xem cho được bức tranh độc đáo của Gustave Courbet (1819-1877) vẽ vào năm 1866, để rồi từ đó cả cuộc đời và sự nghiệp ông gắn liền vào các tai ương cho đến chết. Hoạ phẩm mang tên “Cội nguồn trần thế“ (L’origine du monde)
Isaac Ilyich Levitan (tiếng Nga: Исаак Ильич Левитан) (sinh ngày 30 tháng 8 năm 1860, mất ngày 4 tháng 8 năm 1900) là một họa sĩ tranh phong cảnh người Nga gốc Do Thái nổi tiếng. Với những tuyệt tác như Mùa thu vàng hay Rừng bạch dương, Levitan được coi là một trong những họa sĩ Nga nổi tiếng nhất vào cuối thế kỉ 19.
Danh họa Dali tên thật Salvador Felipe Jacinto Dali I Domenech sinh năm 1904 tại một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Figueres, Tây Ban Nha dưới chân ngọn đồi Pyrenees, cách biên giới nước Pháp 60 dặm. Xuất thân từ một gia đình giàu có, ông đã trải qua thời thơ ấu của mình ở Figueres và một biệt thự dùng để nghỉ hè của gia đình ở làng chài Cadaque.
Khi xem tranh Dali, chúng ta rất khó có thể giải thích thấu đáo được ý nghĩa của chúng. Chính bản thân Dali trong một cuộc phỏng vấn đã trả lời: “Các bạn tìm hiểu ý nghĩa các tác phẩm của tôi làm gì? Chính bản thân tôi cũng không thể giải thích được nghĩa của chúng. Những tác phẩm đó là những giấc mơ của tôi. Tất cả chỉ là ảo giác”. Quả thực những bức tranh của Dali rất khó hiểu nhưng chúng đều toát lên vẻ quyến rũ kỳ lạ. Đó là lý do tranh của Salvador Dali luôn có mức giá cao kỷ lục và được nhiều nhà sưu tầm săn lùng.
KHÁC
Porno là tranh ảnh, sách báo khiêu dâm. Dĩ nhiên phải có mắt sáng mới xem được ảnh, đọc được sách báo. Càng khiêu dâm càng cần thị giác tốt để mà thưởng thức. Từ trước đến giờ, mù còn có thể "làm ăn" được gì nữa mà bảo xem với đọc...
Delvoye đã nhập khẩu những con lợn từ châu Âu để chuẩn bị cho kế hoạch triển lãm mà ông đặt tên là “Trang trại nghệ thuật” và nuôi chúng tại một khu vực gần Bắc Kinh. Ông xăm chúng khi vẫn còn rất bé. “Theo dõi các tác phẩm nghệ thuật này thay đổi cùng với quá trình lớn lên của những con lợn thật thú vị”, Delvoye nói.
Một cuộc triển lãm có đề tài “The Sacred Made Real” được tổ chức tại National Gallery of Art ở Washington để trưng bầy 22 tác phẩm điêu khắc và hội họa của Tây ban nha vào thế kỷ 17.

Những tác phẩm này mô tả Chúa Giêsu, Đức Mẹ và mấy vị thánh bằng các chi tiết rất mực sống động. Theo các viên chức viện bảo tàng cho biết, những công trình này, khi được sáng tạo 400 năm trước đây, có mục đích “khích động cảm quan và khuấy động tâm hồn”. Người phụ trách cuộc trưng bầy hy vọng những tác phẩm này hôm nay cũng sẽ gợi lên được sự đáp ứng tương tự như thế.

Trong những căn phòng triển lãm, các họa phẩm – gồm có những tuyệt tác của hai nhà danh họa Diego VelazquezFrancisco de Zurbaran -- được trưng bầy lần đầu tiên trước công chúng, bên cạnh những tác phẩm điêu khắc nhiều mầu sắc (polychrome) bằng gỗ (tượng được tô vẽ như người thật). Trong số những tượng điêu khắc này, nhiều tác phẩm chưa từng rời khỏi nước Tây ban nha trước đây, và vẫn còn được tôn kính trong các tu viện hoặc giáo đường trong các cuộc rước vào Tuần Thánh.
Năm 2008, kẻ trộm đã phá cửa bảo tàng Lasse Aaberg (Thụy Điển) lấy đi 3 bức tranh của Roy Lichtenstein (1923-1997) và 2 bức tranh của Andy Warhol (1928-1987). Cả hai họa sĩ này đều là người Mỹ. Andy Warhol là tác giả của bức Green car crash (Green burning car I) đạt giá 71,7 triệu USD trong buổi đấu giá do nhà Christie's tổ chức năm 2007 tại New York.
Kseniya Simonova (Ukraina) kể lại câu chuyện Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 (1941 - 1945), xảy ra tại Ukraina, bằng những tranh vẽ bằng tay trên cát.
(Còn tiếp)

Danh mục bài trong Hoa Cải

CẬP NHẬT CÁC BÀI VIẾT ĐẾN 30/9/2012


THÁNG 9

THÁNG 8

THÁNG 7


THÁNG 6

Xã hội học của sự cô đơn - Con người từ sự cô đơn “chạy trốn” vào thiên nhiên, cũng như vào sách vở, cũng như ném cả cuộc đời một cách trốn chạy vào một nhà nước cộng sản chủ nghĩa tưởng tượng "đánh mất cá nhân", nhưng, đây cũng là điều đáng ngạc nhiên nhất - không tạo một cộng đồng cùng bản thân mình mà vứt bỏ số phận mình vào một cái không có gì.
Nguyễn Khải: Sám hối chân thực - Cuộc sống được vỗ béo của một kẻ ăn không ngồi rồi đã giết chết mọi tư tưởng ở trong tôi, rồi giết luôn đến đội quân chữ nghĩa, chúng đã hoá ra rỗng tuếch, vô hồn. Nhà văn mà hết chữ thì chỉ là cái xác chết. Xác chết con người với xác chết con dòi có gì là khác mà phải phân biệt!»
Chỉ điểm dưới thời Stalin - Vì sợ hãi nên có rất nhiều mật báo. Bất kỳ người nào nghe được một lời nói ra thiếu thận trọng và không báo cáo về điều đó, có thể phải tự trả giá. Các đảng viên của đảng không thể phát hiện “những kẻ thù của nhân dân” trong số những người quen của mình “bị chỉnh” tại các cuộc họp vì “thiếu cảnh giác”
Chỉ có ở Bắc Hàn: Chết đuối vì cứu... hình lãnh tụ... - Trẻ con dạy chúng căm thù ngay từ nhỏ, bắt chúng khóc còn hơn cha chết khi lãnh tụ Kim Cóc qua đời. Mới vừa rồi Ủn con còn được tôn lên làm "Cha trẻ" dân tộc, tội thân cô bé Han và cả dân tộc Triều Tiên hàng chục năm qua sống kiếp đọa đày, tuy đói ăn nhưng lại no nê hình ảnh; tượng đài lãnh tụ, vũ khí hạt nhân...

Hành động vinh danh này chẳng khác gì bắt lũ trẻ phải hăng ăn cứt gà hơn nữa.
Fernado Botero: Sống phải có tình người - Gần 70 năm trước, Picasso đã vẽ bức Guernica để lên án vụ bỏ bom của người Đức trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha; ngày nay, danh họa nổi tiếng của vùng châu Mỹ LatinFernando Botero (ảnh trên) đã bày tỏ bức xúc trước hành động lăng mạ dã man hồi năm ngoáicủa binh lính Mỹ đối với các tù nhân ở Abu Ghraib, Iraq.
Sự kiện binh lính Mỹ lăng mạ, sỉ nhục tù nhân Iraq có lẽ đã khép lại, song với Botero, việc ông gợi lại sự kiện tủi hổ trên còn nhắc nhở người đời hãy tuân thủ hành vi sống cơ bản: tôn trọng người với người.
Thượng tá Nắp Cống - Đó là cách ví von rất… mùi của một tác giả được giới thiệu là nhà văn, nhà báo, Phó Tổng biên tập báo Công an nhân dân Nguyễn Hồng Thái “trải lòng” khi trả lời phỏng vấn về nghề thư ký tòa soạn mà ông đã có 7 năm kinh nghiệm.

Thư ký tòa soạn là cái nắp cống thì các tòa báo là những chiếc cống? Và cái loại “nước sạch” mà báo chí lọc để mời bạn đọc chính là thứ nước cống sao? Tởm!
Xong rồi, điện hột nhơn - Trong năm 2012, Nga sẽ khởi động việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Ông Sergey Kirilenko, Tổng giám đốc Tập đoàn nhà nước RosAtom thông báo tin này tại Diễn đàn quốc tế Atomexport-2012 ở Matxcova.
Nghị "bẩn" Đỗ Thu Hằng - Ban Tuyên Giáo tỉnh Đồng Nai vừa ra một văn bản cấm báo chí không được đưa tin về công tySonadezi nơi vi phạm nhiều lần luật tài nguyên môi trường.
Lý do vì Tổng giám đốc công ty này là bà Đỗ Thị Thu Hằng (ảnh trên) cũng đang là đại biểu Quốc hội vì vậy theo ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên Giáo báo chí không nên đụng tới vấn đề nhạy cảm này.
21/6 Ngày báo chí cách mạng - ... Chưa khi nào báo chí hèn mạt như giai đoạn này. Nhớ vài năm trước, trong bữa nhậu nhân hội nghị tuyên giáo toàn quốc tại Đà Nẵng, một lão bá vai tôi buông câu rất hách “báo chí các cậu hèn bỏ mẹ!”

Tức. Một tay nó bóp dái, tay kia dán băng keo bịt miệng, thế mà vẫn lớn tiếng chê mình hèn. Định vung cho lão một đấm, nhưng nghĩ lại thấy lão nói đúng chứ đâu sai. Báo chí kiểu gì mà chỉ một cú điện thoại, một văn bản miệng đã răm rắp tự bịt miệng nhau.
Con đường Việt Nam - Cho đến nay, ít thấy những ý kiến nghiêm túc bàn về bản chất các luận điểm do phong trào CĐVN đề ra, hầu hết các ý kiến đọc được đều mang tính nhận xét, phán xét cá nhân là chủ yếu.

Điều đáng buồn là trên thực tế hoàn toàn đang thiếu vắng những điều cần phải nghiền ngẫm, trao đổi, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện cho nội dung của "Con đường Việt Nam" - những bài viết đã được viết bằng tâm huyết và phải trả giá bằng tù đày của những người thật sự yêu nước, khao khát nhìn thấy dân tộc mình thịnh vượng dường như đang bị mờ nhạt dần.
Nguyễn Khải: Cuối đời xổ toẹt - Có nhiều cơ sở kết luận Nguyễn Khải nhắm vào cái chủ nghĩa bắt ông đội lên đầu cái vòng kim cô suốt một đời cho tới tận lúc chết vẫn chưa được  tháo ra – chủ nghĩa Mác-Lênin. Cho đến tuổi 70 ông mới nhận ra đã dành cả một thời thanh xuân để tin vào chủ thuyết đó mà thực ra nó chỉ là một cái “kho tạp nham” chẳng có chút giá trị gì. Sám hối của “con chiên” Nguyễn Khải trước các Giáo chủ về mặt tư tưởng như vậy là đã không còn nhân nhượng, không còn nể nang mà đã quyết liệt xổ toẹt đi hết.
Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ 2 thế giới - Nước xếp thứ 5 El Salvador là quốc gia có tỉ lệ giết người cao thứ 2 trên thế giới. Trong cuộc sống, những kẻ có đầu óc kiểu AQ thường là những kẻ kém thành đạt và bất hạnh, không nhận được sự tôn trọng của người khác. Nhưng chính họ lại là những kẻ tự coi mình ở trên cao và chê bai người khác, họ chỉ không hiểu rằng mình đáng thương thế nào.
Những chiếc đồng hồ của Putin - Sau khi đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ ba ông ấy phê chuẩn Luật biểu tình mới theo đó người Nga vi phạm trật tự khi đi biểu tình có thể bị phạt tiền tương đương tiền lương cả năm. Nói cụ thể hơn, người tham gia biểu tình bị phạt 300.000 rúp (9.375 USD), mức tiền phạt đối với người tổ chức biểu tình là 600.000 rúp (18.750 USD). Mà thế nào là vi phạm trật tự khi đi biểu tình? Khó định nghĩa lắm.
Khi đã mất niềm tin - Xã hội thật giả lẫn lộn khiến người ta mất niềm tin vào nhau và đang nhìn cuộc sống u tối hơn. Thật đáng tiếc.

THÁNG 5

THẾ GIỚI
Chuyện mới nhất là chuyện Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã bị Tổng Thống Ba Tây Vana Dilma Rousseff từ chối tiếp. Theo lịch trình ông Trọng sẽ thăm hai nước Châu Mỹ La Tinh được đảng Cộng sản xếp là thiên tả, Cuba và Ba Tây. Trước ngày ông Trọng rời Việt Nam, các cơ quan tuyên truyền luôn rả rích: “Chuyến thăm cũng là dịp để (đảng Cộng sản) Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ, đoàn kết của Việt Nam đối với các lực lượng cánh tả, tiến bộ ở hai nước, cùng trao đổi quan điểm về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.
Chúng ta dễ dàng đồng ý với việc xây dựng nhà máy DHN bởi vì chúng ta đã bị lừa bằng câu chuyện thần thoại về tính an toàn gần như tuyệt đối của DHN, được tuyên truyền mạnh bạo và rộng khắp qua các phương tiện truyền thông với sự tham gia của những học giả vô lương tâm và vô trách nhiệm.
Thông thường đối với Hoa Kỳ, Vương Lập Quân có thể là người đủ tư cách để được hưởng sự bảo vệ chính trị hay tị nạn chính trị, nhất là đương sự có quan hệ tới những giới chức cao cấp đảng Cộng Sản Trung Quốc và cung cấp được nhiều tin tình báo. Nhưng chính quyền Obama trong trường hợp này rõ ràng không muốn dính dáng nhiều đến chuyện chính trị nội bộ của Trung Quốc. Những giới chức Hoa Kỳ am hiểu vấn đề giải thích rằng không có chính sách dành cho Vương quy chế tị nạn. Vương là một viên chức, nhất là một cựu giới chức ngành công an, không phải trong hoàn cảnh bị đàn áp nhân quyền như những người tranh đấu dân chủ.
Một mật vụ trong toán mật vụ bảo vệ phái đoàn của tổng thống Obama tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tại Cartagena, Colombia đã tạo ra xì căng đan và theo tờ New York Post, còn làm “xấu hổ“ đối với nước Mỹ khi dính vào vụ “đĩ điếm”, sau khi ở qua đêm với gái “ăn sương” và không trả tiền, dù chỉ có 47 Mỹ kim, khiến cho chuyện nổ ra trong báo giới của xứ này.
Shin Dong Hyuk sinh ra với thân phận nô lệ, tên khai sinh là Shin In Geun chỉ được học đủ để đọc chữ và biết đếm. Cha mẹ anh đều là tù nhân của trại cải tạo số 14 nằm tại miền Trung đất nước – một thành phố thực thụ với 50.000 tù nhân, các trang trại, nhà máy và hầm mỏ. Đây là trại tù dành cho các kẻ thù chính trị của chế độ. Mọi cuộc tụ họp quá hai người đều bị cấm, trừ khi có các vụ xử tử thì tất cả mọi người đều phải tham dự. Đến năm 14 tuổi, Shin Dong Hyuk đã phải chứng kiến rất nhiều vụ tử hình, trong đó có mẹ ruột và anh trai. Phải mất một thời gian rất lâu sau anh mới nhận ra mình đã vô tình tố cáo họ, vì quản giáo luôn răn dạy phải dọ thám người khác.
Bà thọ 53 tuổi, là con gái út của Ông Bà Ngô Đình Nhu. Lúc 8 giờ rưỡi sáng ngày thứ hai vừa qua trên đường đi vào Roma để làm việc, đến cây số thứ 12 ở đường Pontina, bà bị ngã xe gắn máy và một xe bus chở học sinh từ sau chạy tới và cán lên bà.
Vương triều cộng sản phong kiến này đã tiêu tốn hàng ty tỷ đô la cho vũ khí hạt nhân, xây tượng đài, lễ hội hoành tráng... nhằm khoe khoang - dọa nạt trong khi hàng chục triệu người dân đã - đang chết đói...
Hugo Chavéz đeo một chuỗi tràng hạt như một người Công Giáo mộ đạo, và khóc ngay trước mặt các linh mục đồng tế trong thánh lễ và anh chị em giáo dân.
Con gái  Fidel Castro là bà Alina Fernandez, hiện cư ngụ tại Florida Hoa Kỳ, cho tờ La Republica ở Ý biết rằng cha của bà muốn trở về với Chúa.
Một viện bảo tàng vĩ đại được lập ra từ năm 1937, từng một thời để vinh danh Joseph Stalin, nay đang được cải đổi để trưng bày những tội ác, mà nhà lãnh tụ độc tài thời Xô Viết này phạm phải trong thời gian nắm quyền.
“Miến Ðiện đang thay đổi. Và thay đổi đến độ chóng mặt”
Aung San Suu Ky: Chúng ta có thể đều có những hạt giống không sợ hãi, nhưng đáng quý hơn nữa là có được tấm lòng can đảm nhờ rèn tập, không để cho lòng sợ hãi chi phối các hành vi của mình... Trong một chế độ từ chối không công nhận các quyền căn bản của con người, sợ hãi dễ trở thành một thói quen bình thường. Tai hại nhất là người ta che đậy lòng sợ hãi của mình, biến thành một thái độ thường tình, có khi lại coi là khôn ngoan. Người ta sẽ chê bai những người dũng cảm là khờ dại, là liều lĩnh, khi họ biểu lộ những hành động can đảm, dù nhỏ nhặt, để bảo vệ phẩm giá con người và lòng tự trọng.
Chế độ cộng sản đã sụp đổ hơn 20 năm ở Bulgari, nhiều công trình tượng đài đồ sộ của một thời cộng sản hoàng kim trên đất nước này đang trở thành những phế tích. Giữ lại hay phá bỏ những công trình này cũng là vấn đề đau đầu đối chính quyền Bulgari hiện nay.
...tôi muốn làm nô bộc từ lâu rồi bác ạ, chỉ cần một nhiệm kỳ… à một năm thôi, chuộc lại trâu, trả hết nợ, xây được cái nhà tầng, mua cái xe máy xịn, có đủ vốn để hai thằng con học hành là tôi hạ cánh ngay...
Công bố vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.
- Ông Lang Nguyễn, 62 tuổi, đã bị xe đụng chết, khi ông băng qua đường ở ngã tư Brookhurst Street và Hazard Avenue, tại thành phố Westminster. Người lái chiếc xe hơi tông vào ông vẫn ở tại nơi xảy ra vụ đụng xe và hợp tác với các nhà điều tra.
- Anh Nguyễn Thành Luân (23 tuổi, ngụ tại thôn An Dưỡng 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) chết do bị xe ôtô cán qua người. Sau khi cán chết anh Luân, xe ôtô tẩu thoát khỏi hiện trường.
Không bất an sao được khi vừa hết Tết là “nổ” ra vụ Tiên Lãng, trầm trọng đến nỗi Thủ tướng phải ra tay phân xử. Rồi chuyện mấy quan thầy chơi cờ bạc tỉ, từ bạn trở thành thù đến mức hành xử kiểu “xã hội đen”; chuyện đám cưới con mấy đại gia với đoàn xe siêu khủng...
Chúng ta chưa có tự do báo chí. Chúng ta chưa có tự do xuất bản, chưa có tự do ngôn luận. Điều này có thể hết sức đơn giản nhưng có lẽ không nhiều người nhận ra: để cười được, chúng ta cần tự do.
Ngửa mặt lên trời mà nhổ...: Vụ nghị gật Hoàng Yến
Cư dân mạng lại lan truyền về thông tin ông Nguyễn Phú Trọng, TBT Đảng CSVN sang giảng bài về CNXH ở Cuba. Sẽ không có gì đáng nói, nếu ông giảng cho đám cán bộ đảng viên dưới quyền ông ở trong nước. Ở đó, dù ông có nói rằng xu thế chạch trèo lên ngọn đa để đẻ là tất yếu, hoặc tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng nhất định sáo phải đẻ dưới nước… thì chắc cũng chẳng ai thèm bàn đến hoặc phản đối. Bởi những người ngồi nghe mà phản đối, ắt hẳn phải là bọn chống đối và thù địch, còn những người khác sẽ lấy im lặng là vàng, vì những mối lợi do chiếc thẻ đỏ ghi danh đảng viên đem lại lớn hơn cả lương tâm. Và cứ thế, người ta để ông mặc sức nói, mặc sức chém gió.
Nguyễn Phú Trọng - Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.
Chỉ có ở VN: Dùng máy xúc chèo xà lan
Vô số điều trước đây người dân Việt Nam quen làm như vay công nợ bằng vàng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.
- À, tui nói về một loại khoan mới, nó khoan thẳng vào tiền lương hằng tháng của tui và ông, khoan ban ngày ban mặt hẳn hòi chứ không lén lút ban đêm đâu.
Gần 70 năm trôi qua rồi, vậy mà... Tại sao đến cái quần mặc cũng không có?...
Cũng như nhiều người dân Việt khác, khi lang thang khắp địa cầu tôi luôn đặt cho mình câu hỏi: tại sao dân tộc ta lại thua kém thiên hạ lâu vậy? Câu trả lời luôn nằm ở: bản lĩnh của lãnh đạo và văn hóa sống của dân chúng.
Cả một đàn sâu đấy anh Tư ạ! Còn chờ gì nữa mà anh không nhanh chóng ra tay như đã hứa với cử tri trước đây. Xịt liền cho chúng một bình thuốc rầy. Để càng lâu chúng sẽ lây lan ra khắp nơi và không khéo dự báo của anh “tất cả thành sâu hết” trở thành hiện thực thì đúng là “chết cái đất nước nầy”. Anh Tư ới , anh Tư à!
TẠP GHI
Mới hăm tư tủi mà đã là trùm 1 siêu công ty nhất nhì xứ mít mình, công nhận ẻm đại giỏi; đại tài… học ngành báo chấy lại nhẩy qua mần xây dựng mới ghê chứ.
Không bỏ quê hương/Không xa quê hương/Nghe bài hát mà cứ rưng rưng, đồng cảm...
Kinh nghiệm trồng cây: Cho lãnh đạo

CHÂN DUNG NGHỊ GẬT
Nghị Yến: Tôi khai không có chồng; không hiểu lý do vì sao bị cạo sửa và thay vào bằng thông tin người chồng đã mất… Đề nghị làm rõ nhiều đại biểu khác trong tình trạng hôn nhân như tôi có ai khai trong hồ sơ không?
Nghị Hồng – Nghệ An, là người đề xuất ra "Luật nhà văn" nhưng khi được hỏi vì sao, nghị gật này trả lời tỉnh bơ: “Tôi cũng không biết vì sao cần có Luật Nhà văn. Tôi chỉ thực hiện lời hứa, còn cụ thể vì sao cần có luật này thì tôi chưa nghĩ ra”
Bộ trưởng Tài chính không hài lòng về việc các báo hiện nay thường đề cập đến các nội dung không phải “của mình”. “Tôn chỉ mục đích có rồi sao không theo? Báo của tổ chức này sao lại nói về lĩnh vực của tổ chức khác? Vì sao báo về tiếp thị lại đi viết về chính trị?
HƯNG YÊN SÂU MỌT
Thơ của một cựu nghị (lắc) ông Nguyễn Minh Thuyết - Chính quyền nhân dân thất bại/Khi tấn công những người mình nhân danh.
Nhiệt liệt chào mừng chiến công của nhà cầm quyền Hưng Yên đã hết lòng hỗ trợ cho cái gọi là: CUỘC ĐỐI ĐẦU GIỮA NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP
Một đám công an cũng trên 10 người vượt tường rào nhảy vào vườn nhà dân dùng gậy gộc đánh đập tàn nhẫn một người dân đang đứng ôn hòa trong vườn. Một người dân khác thấy cảnh đánh đập vô cớ và tàn nhẫn đó đã bất bình lên tiếng phản đối liền bị đám công an xông vào khống chế và đánh đập càng tàn nhẫn hơn người trước. Đây là cảnh hành xử giữa thú vật với nhau trong rừng hoang chứ không phải là giữa người với người ngay bên cạnh thủ đô văn minh và hơn thế nữa là giữa người đại diện cho công quyền với dân lành.

HẢI PHÒNG SÂU MỌT
Làm chính phủ trước phải đe dân/Ai phản kháng phải trừ cho bạo.
Phó chủ tịch Hải Phòng: “Việc phá nhà ông Vươn là do nhân dân bất bình và bức xúc quá nên làm vậy. Nhiều người dân không đồng tình với việc làm của ông Vươn và một số tờ báo viết sai”.
Giám đốc công an Hải Phòng: “Vụ việc hôm ấy tuy không bắt được đối tượng, nhưng trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hợp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo không có cuộc diễn tập nào thành công như cuộc diễn tập lần này.
Một là anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa bao giờ có trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách”
GIÁO DỤC
Rất ít người Việt Nam thực sự biết Kinh Thánh là gì, nội dung ra sao, có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta. Đây là một thiệt thòi lớn về tri thức cho mọi người, nhất là thanh thiếu niên.
NGHỆ THUẬT
Thư viện tình người: Những người tình nguyện mang sách phục vụ cộng đồng.

TIN KHÓ TIN

Best Blogger TipsBest Blogger Tips